Đội hạng Nhất tập hợp nhiều ngôi sao vừa gia nhập bóng đá TP HCM – Sài Gòn Xuân Thành – đã tiến vào vòng tứ kết Cup quốc gia sau khi đánh bại đại diện V-League Đồng Tâm 2-0 trên sân Thống Nhất chiều chủ nhật.

Kesley cùng đồng đội mừng bàn mở tỷ số. Ảnh: An Nhơn.

 

Chỉ là tân binh ở giải hạng Nhất nhưng Sài Gòn Xuân Thành gây chú ý lớn đến người hâm mộ khi trong đội hình của họ gồm nhiều tuyển thủ quốc gia. Với sự có mặt của Minh Đức (Hải Phòng), Phước Tứ (T&T), Sỹ Mạnh (Ninh Bình), Đình Luật (Navibank Sài Gòn), Duy Quang (HAGL) và Kesley (Bình Dương)…, những gương mặt mà một số "đại gia" tại V-League cũng mơ nhưng Sài Gòn Xuân Thành đã có. Chưa thể khẳng định họ có thể kết dính để đạt mục tiêu thăng hạng ở mùa bóng 2011 hay không nhưng qua hai trận đầu ra mắt ở Cup quốc gia, Sài Gòn Xuân Thành thực sự là đội bóng đáng gờm. Để có mặt ở vòng 16 CLB đấu với Đồng Tâm chiều chủ nhật trên sân Thống Nhất, Sài Gòn Xuân Thành đã đánh bại đại diện khác của V-League là Đồng Tháp tại Cao Lãnh 2-1. Qua hai trận đấu, ngôi sao nhập tịch Kesley tiếp tục chứng tỏ phong độ tốt khi ghi góp công với hai bàn thắng.

Ở trận đấu với Đồng Tâm chiều chủ nhật, HLV Lư Đình Tuấn của chủ nhà tung dàn sao của mình ra sân ngay từ đầu. Sài Gòn Xuân Thành chơi như 4 ngoại binh khi chân sút nhập tịch Huỳnh Kesley có mặt trên hàng công. Trong khi đó, đội khách Đồng Tâm sau khi chật vật vượt qua đội hạng Nhất Kiên Giang 2-1 ở vòng đầu tiên cũng thể hiện khát khao chiến thắng khi hành quân đến sân Thống Nhất. Nhà cầm quân người Brazil vừa đến với đội chưa hai tuần Marco Octavio cho ra sân những con người ưu tú nhất, trong đó phải kể đến hai chân sút quen thuộc Dany và Antonio trên hàng công. Chính quyết tâm của hai bên nên trận đấu diễn ra có phần ngang ngửa ở phần lớn thời gian của trận đấu. Là chủ nhà nhưng Sài Gòn Xuân Thành ít cơ hội nguy hiểm hơn đội khách. Kesley bị hàng thủ đội khách đeo bám quyết liệt nên hầu như không có nhiều cú dứt điểm về khung thành Đồng Tâm.

Khi trận đấu trôi về cuối trận, hai đội vẫn miệt mài tìm đường vào khung thành của nhau nhưng bàn thắng vẫn không đến. Tưởng chừng cả hai sẽ phải phân định thắng thua trên chấm sút luân lưu 11 m thì chủ nhà bất ngờ có bàn thắng trên chấm 11 m. Trong pha dốc bóng trong vòng cấm, Anh Tuấn bị hậu vệ Hải Phong đốn ngã. Và tiền đạo chủ lực Kesley đã không mắc sai sót nào trên chấm phạt đền để giúp Sài Gòn Xuân Thành mở tỷ số 1-0. Chưa dừng đó, phút 89, Kesley tiếp tục lên tiếng nhưng lần này là pha chuyền bóng tinh tế để Hải Anh thoát xuống nhận bóng đi qua cả thủ môn Tiến Phong và dễ dàng dứt điểm vào lưới trống, ấn định kết quả 2-0.

Theo VnExpress
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *