Các nguồn tin trên khẳng định, ngày 16/7, các “sếp” của Barcelona là Joan Laporta, Txiki Begiristain và Raul Sanllehi, có mặt ở Milan để đàm phán với Chủ tịch Inter, Massimo Moratti. Sau nhiều giờ thương lượng, ông trùm dầu mỏ người Italy đồng ý để Ibra đến Nou Camp.
Chi tiết của thương vụ này như sau: Barca sẽ trả cho Inter 40 triệu euro, đồng thời "các" thêm Samuel Eto’o và cho Inter mượn Hleb (kèm theo quyền ưu tiên mua đứt anh này) để đổi lấy Ibrahimovic.
Trong khi đó, nếu gia nhập Barcelona, tiền đạo người Thụy Điển phải chấp nhận giảm lương xuống dưới 8 triệu euro một mùa, ít hơn so với thu nhập cũ của anh ở Inter. Còn Inter đã đưa ra một hợp đồng 5 năm với mức lương lên đến 13 triệu euro một mùa cho Eto’o.
Cả Inter lẫn Barca vẫn chưa chính thức xác nhận thông tin kể trên. Tuy nhiên, trên kênh truyền hình Sky Sport Italy, Chủ tịch Massimo Moratti thừa nhận một thông tin quan trọng: “Tôi đã gặp Laporta để thảo luận về tương lai của Eto’o và Ibra”.
Theo Đức Anh (Đất Việt)