Chelsea đã chơi một trận đấu rất hay so với Tottenham nhưng sự chủ quan của hàng thủ cùng màn trình diễn chói sáng của Adebayor bên phía đội khách đã khiến thầy trò Benitez bị cầm hòa 2-2, bỏ lỡ cơ hội sớm giành 1 vé dự Champions League

Nếu đánh bại được Tottenham, Chelsea sẽ trở thành đội thứ ba sau M.U và Man City giành vé dự Champions League mùa tới. Tuy nhiên, trong một ngày mà chân sút Adebayor bên Tottenham thi đấu quá hay, Chelsea đã đánh mất 2 điểm đáng tiếc khi bị cầm hòa 2-2 và vẫn chưa chắc giành được vé dự Champions League mùa tới.

Gareth Bale bị Chelsea khóa chặt

Với lợi thế sân nhà Stamford Bridge, Chelsea đẩy cao đội hình tấn công ngay từ những phút đầu với hy vọng giành trọn ba điểm. Hàng tiền vệ gồm Luiz, Oscar, Mata và Hazard thi đấu đầy cơ động, khiến Tottenham hoàn toàn bị lép vế còn ngôi sao được cả châu Âu săn đón Gareth Bale thì hoàn toàn bị cô lập.

Sự vượt trội đó sớm được Chelsea cụ thể hóa bằng bàn thắng ở phút 11. Sau một pha đá phạt góc, Cahill bật cao đánh đầu đưa bóng đến sát khung thành Lloris và Oscar đã có mặt đúng lúc để dễ dàng đánh đầu nối mở tỉ số trận đấu.
Chelsea càng chơi càng hay và liên tục làm chao đảo hàng thủ đội khách. Thế nhưng, khi chưa tìm được bàn thắng nhân đôi cách biệt thì đội chủ nhà bất ngờ bị thủng lưới. Trong pha phản công nhanh của Tottenham, Adebayor bất ngờ tung ra cú cứa lòng đẹp mắt đánh bại Petr Cech, san bằng tỉ số 1-1 cho Tottenham ở phút 26.
Không chấp nhận bị cầm hòa, Chelsea tràn lên tấn công và lần thứ hai họ vượt lên dẫn bàn. Phút 39, Torres có pha đi bóng dũng mãnh bên hành lang cánh phải rồi chuyền cho Ramires băng xuống, nhanh chân xỉa bóng vào góc xa nâng tỉ số 2-1.

Ramires nâng tỉ số 2-1 cho Chelsea

Sau giờ nghỉ, mọi thứ vẫn không thể tốt hơn cho đội bóng của HLV Villas-Boas khi thế chủ động cũng như các cơ hội hoàn toàn thuộc về Chelsea. Phút 56, nếu như Hazard chơi đồng đội hơn, hoặc pha dứt điểm của anh chính xác hơn, chắc chắn The Blues đã có bàn thắng thứ 3. Sau đó không lâu, đội chủ nhà tiếp tục bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi Ramires bị trượt chân khá vô duyên.

Tưởng như cơ hội gỡ hòa cho Tottenham đã vô vọng thì HLV Villas Boas đã có quyết định thay người hợp lý khi tung Sigurdsson rồi Dempsey vào sân. Phút 80, từ một pha phối hợp đẹp mắt hiếm hoi của đội khách, Adebayor đánh gót chuyền bóng cho Sigurdsson tung cú sút hiểm hóc vào góc xa đưa trận đấu về thế cân bằng.

Dù đá lép vế nhưng Tottenham vẫn giành được 1 điểm 

Thời gian ít ỏi còn lại là không đủ để Chelsea tìm được chiến thắng cho mình, nhất là khi các cầu thủ tấn công xuất sắc của họ như Hazard hay Oscar đã rời sân. Trận đấu kết thúc với tỉ số 2-2, kết quả càng khiến cuộc đua vào top 4 thêm gay cấn bởi lúc này, Tottenham chỉ còn kém Arsenal và Chelsea lần lượt là 1 và 3 điểm trong khi giải ngoại hạng Anh vẫn còn hai vòng đấu nữa.

Theo NLD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *