Ngay sau khi B.Bình Dương để thua Navibank.Sài Gòn ở tứ kết Cúp QG, hậu trưởng làng bóng đã rộ lên tin đồn HLV Ricardo phải nói lời chia tay đội bóng đất Thủ.

Hệ quả là hôm qua, Giám đốc điều hành B.Bình Dương, ông Đoàn Văn Út đã phải lên tiếng trấn an rằng việc bị đội bóng Sài Gòn loại khỏi sân chơi Cúp QG không ảnh hưởng tới chiếc ghế HLV trưởng của nhà cầm quân người Bồ Đào Nha.

HLV Ricardo. Ảnh: Nguyễn Việt.

 

Dẫu vậy, người ta không thể phủ nhận thực tế: ông Ricardo phải gánh chịu một áp lực cực lớn, nhất là khi B.Bình Dương đang thể hiện một diện mạo nhạt nhòa. Dù có một dàn cầu thủ ngôi sao trong tay, nhưng lối chơi của đội bóng này không còn giữ được bản sắc tấn công rực lửa. Tinh thần thi đấu của các cầu thủ cũng có dấu hiệu đi xuống.

Với cá tính của những người bỏ tiền làm bóng đá đất Thủ, chiếc ghế HLV của Ricardo trong hoàn cảnh hiện thời không nóng mới lạ. Mai Đức Chung, Đặng Trần Chỉnh.., những cái tên từng tạo dựng được thành tích ở đội bóng này, còn phải chịu cảnh mất việc đột ngột. Liệu một Ricardo đang làm lối chơi của B.BD phát chán như hiện thời, có an toàn?

Theo Đất Việt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *