Ông Nguyễn Thanh An, Phó Giám đốc Sở Vắn hóa- Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long từng tâm sự: “Ở Vĩnh Long ngân sách có hạn, chúng tôi không thể nuôi nổi đội bóng đá nên chúng tôi “nuôi” một số môn khác mình đang còn giữ được. Bóng chuyền, điền kinh, xe đạp đang là những môn mũi nhọn của thể thao Vĩnh Long”.
![]() |
Ông Võ Việt Thanh ngồi sau xe HLV Phạm Minh Nhựt (ADC – THVL) tiếp tế các VĐV |
Học theo cách làm của Bình Dương với bóng đá, cả xe đạp lẫn bóng chuyền Vĩnh Long đều có sự góp mặt của đài truyền hình, như một phần hỗ trợ cho doanh nghiệp- nhà tài trợ, thể hiện sự chung lưng đấu cật với thể thao tỉnh nhà. Có người ngạc nhiên, ADC có trụ sở chính thức tại TP Hồ Chí Minh sao lại tìm đến với đội đua xe của Vĩnh Long. Có người trả lời, ở đó, nhà tài trợ nhận được sự trân trọng, một cơ chế thoáng và quan trọng hơn người ta nhận được sự quan tâm từ phía lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long.
![]() |
Xe chở trang bị và VĐV đội ADC – THVL |
Cứ nhìn thời lượng phát sóng về đội đua ADC- Truyền hình Vĩnh Long (THVL) trên kênh truyền hình của tỉnh này thì đủ hiểu vì sao ADC không tiếc tiền để đầu tư vào đội đua. Nói một cách đơn giản, như đại diện công ty này thổ lộ, đội đua có thành tích thì tỉnh “mát mặt” còn nhà tài trợ thì…“mát ruột”.
Hiệu quả liên tục của làng xe đạp Vĩnh Long trong những ngày đầu năm 2010 gây tiếng vang lớn về mọi mặt. Không chỉ tập trung lo chuyên môn, ông Võ Viết Thanh, Phó Tổng giám đốc kiêm Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị ADC luôn quan tâm sâu sát với các VĐV. Ông nhanh chóng và đưa ra quyết định hợp ly- nhất là chuyện chăm lo sức khỏe, ăn nghỉ, trang thiết bị cho VĐV. Ông thường xuyên ngồi sau xe môtô của HLV Phạm Minh Nhựt để tiếp tế cho các VĐV khiến các đội đua khác “ganh tỵ” với đội ADC-THVL. Việc thưởng nóng của ACD dù không công bố, nhưng đã là động lực rất lớn cho toàn đội.
Tất cả đều thừa nhận rằng ADC rất chuyên nghiệp trong tổ chức đội thể thao để quảng bá thương hiệu. Từ việc trang bị cho các VĐV, HLV đến tiếp tế, xe chuyên chở của đội đều có tên ADC. Quyết tâm đạt thành tích qua từng chặng đấu, khi đến Hà Nội, Huế, ADC đã thuê cả trăm cổ động viên, sẵn sàng chi tiền nước, tặng áo, nón. Việc này khá hiệu quả ngay trong những buổi truyền hình trực tiếp… và giờ đây ai cũng biết cái tên ADC và THVL “sánh duyên” cùng đội xe đạp tỉnh Vĩnh Long, thật sự thành thương hiệu trong làng thể thao nước nhà.
Thành công tại giải xe đạp HTV Cup 2010 với thành tích chỉ đứng sau đội Mông Cổ giải đồng đội và giải nhì, ba cá nhân, giải thưởng áo trắng, đội ADC-THVL được xem là hiện tượng làng đua xe đạp Việt Nam.
Bài, ảnh: Dương Thu