Ngày phán quyết ở Etihah đã có kết quả cuối cùng khi Man City là đội có được chiến thắng xứng đáng bằng bàn duy nhất của Kompany, nhấn chìm M.U vào bóng tối của sự thất vọng.
Khi M.U gia tăng khoảng cách lên thành 8 điểm với Man City cách đây 3 vòng tất cả đều nghĩ cuộc đua đến chức vô địch tại Premier League đã kết thúc. Vậy nhưng, quỷ đỏ đã tự làm suy yếu mình bằng cách mất điểm lãng xẹt. Trước Wigan, trước Everton và giờ đây là thất bại trước Man City để cay đắng dâng lại ngôi đầu bảng cho đối thủ.
Xem ra, M.U chỉ có thể tự trách mình khi không tận dụng được những cơ hội “trời cho” để tự định đoạt lấy số phận của mình. Trên thực tế, xét một cách công bằng, M.U ở mùa này suy yếu quá nhiều so với chính họ thời gian qua nhưng vẫn đứng vững nhờ vào tài chèo lái của Alex Ferguson. Nhưng ông lão ở tuổi xưa nay hiếm ấy có vẻ như đã quá già nua để có thể tiếp tục ganh đua với những đồng nghiệp trẻ trung hơn mình đến cả vài chục tuổi. Trên sân Etihah, dấu ấn mà Alex Ferguson để rất nhạt nhòa mà đọng lại chỉ là màn cãi vã ra trò với Mancini bên ngoài đường picht.
Khoảnh khắc Kompany bật cao đánh đầu kết liễu M.U ở cuối hiệp một
Đó là trận đấu mà Alex Ferguson có rất nhiều toan tính. M.U chỉ cần một điểm và họ chơi để đạt được mục đích ấy. Nhưng những nhân tố mà quỷ đỏ sở hữu lại không thể giúp họ toàn tất toan tính của ông thầy khi mà ngoài Paul Scholes chơi tròn vai, hầu hết các vị trí của M.U thi đấu dưới sức. Hàng tiền vệ của họ bị bóp nghẹt bởi khả năng cơ động và sức mạnh của khu trung tuyến bên phía Man City với Barry, Yaya Toure đảm nhiệm. Rooney đơn độc trên hàng công và Nani bị bắt bài hoàn toàn. Hàng thủ cũng để lộ ra những yếu điểm chết người chẳng hạn như sai lầm của Smalling dẫn đến bàn thắng của Kompany.
Sự thực là Man City cũng rất toan tính. Họ e ngại sẽ dính đòn hồi mã thương từ đối thủ nên chơi khá e dè và không đẩy mạnh đội hình sau khi có được bàn dẫn trước. Man Xanh có vẻ đã lớn lên rất nhiều và không còn hồn nhiên như hồi đầu mùa giải khi đã “biết cách” thắng trong những trận cầu tẻ nhạt. Họ xứng đáng có ngôi đầu bảng và xứng đáng giữ nó cho đến cuối mùa giải.
Trận đấu diễn ra khá tẻ nhạt dù ngay ở những phút đầu tiên khung thành của Joe Hart đã chao đảo sau một tình huống mà Carrick cho rằng bóng đã chạm tay cầu thủ Man City trong vòng cấm.
Cặp đôi tấn công của Man City là Tevez và Aguero, những tiền đạo người Argentina. Tuy nhiên, cả hai cầu thủ này đều chơi khá cá nhân, lắt nhắt và không thực sự có được những tình huống phối hợp đáng chú ý. Sự xuất hiện của ông bố vợ Maradona trên khán đài có lẽ khiến Aguero cóng nên cầu thủ này chơi khá lập bập dù được tạo không ít cơ hội. Chẳng hạn tình huống ở phút 24 khi El Kun nhanh chân volley nhưng trái bóng lại đi vọt xà. Mười phút sau lại là chân sút người Argentina có pha dứt điểm nhanh sau đường căng ngang của Nasri.
Những lão tướng như Scholes không thể vực dậy một M.U đang suy thoái
Những tưởng 45 phút đầu tiên sẽ kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi thì đúng phút bù giờ thứ nhất, Man City phá vỡ thế bế tắc từ một tình huống cố định. Trung vệ đội trưởng Kompany lên tham gia tấn công đã bật cao đánh đầu hạ gục De Gea sau một đường phạt góc. 1-0 nghiêng về Man City.
M.U buộc phải dâng cao đội hình ở hiệp hai hòng có bàn gỡ nhưng việc chuyển trạng thái từ phòng ngự chủ động sang tấn công chủ động không dễ một chút nào. Hơn nữa, có vẻ các cầu thủ M.U không đủ sức để áp sát khung thành Joe Hart khi thực tế họ không giành quyền kiểm soát bóng nhiều. Trận đấu tiếp tục diễn ra tẻ nhạt và có xu hướng bạo lực khi cầu thủ hai bên thường xuyên có những pha vào bóng mất kiểm soát.
Bên phía M.U, Welbeck được tung vào sân thay cho Park Ji Sung, được coi là một sự thử nghiệm thất bại của Alex Ferguson trong trận đấu này. Tuy nhiên, thế công của quỷ đỏ chẳng vì thế mà sáng hơn bao nhiêu
Man Xanh cũng thể hiện quyết tâm giữ được lợi thế dẫn trước. Lần lượt Tevez rồi Silva được cho ra nghỉ để những cầu thủ có thiên hướng phòng ngự như De Jong hay Richards vào sân.
Tình huống đáng chú ý nhất trong quãng thời gian cuối trận là khi Clichy dứt điểm ngoài vòng cấm buộc De Gea phải đấm bóng ở phút 87. Trận đấu được bù giờ thêm tới 5 phút nhưng chẳng có bàn thắng nào được ghi như thông lệ của các trận derby Manchester.
Chiến thắng 1-0, Man City đòi lại ngôi đầu bảng từ chính tay M.U với cùng 83 điểm nhưng hơn về hiệu số (+61 so với +53).
Chức vô địch Premier League đầu tiên kể từ năm 1968 có vẻ như đang rất rộng mở với thầy trò Mancini khi còn hai vòng đấu nữa là giải đấu sẽ kết thúc.
Theo datviet