Pha volley tuyệt đẹp của cầu thủ vào thay người Tadanari Lee ở phút thứ 109 đã giúp Nhật Bản vượt qua đội tuyển Australia để lần thứ 4 giành ngôi vô địch bóng đá Châu Á.
Nhật Bản bước vào trận chung kết với sự vắng mặt đáng tiếc của tiền vệ đậm chất sáng tạo Shinji Kagawa vì chấn thương. Trong khi đó, Australia có đầy đủ những tinh binh để hướng tới chức vô địch Châu Á đầu tiên kể từ khi gia nhập AFC.
Cả Nhật và Australia có thể xem là hai gương mặt ưu tú nhất của bóng đá châu Á ở thời điểm này, do đó việc họ chạm trán nhau ở chung kết là hoàn toàn xứng đáng. Dù vậy, sau tiếng còi khai cuộc, hai đội chơi khá thận trọng và có phần thăm dò lối chơi của nhau. Thế trận diễn ra ở tốc độ vừa phải và bóng chủ yếu tập trung ở khu vực giữa sân, nơi cầu thủ hai đội có nhiều pha tranh chấp quyết liệt.
![]() |
Nhật Bản lên ngôi vô địch Asian Cup lần thứ 4. Ảnh: Daylife. |
Sau những phút đầu thăm dò, với nhiều cầu thủ kinh nghiệm từng chơi bóng lâu năm tại Premier League, Australia dần tạo ra thế trận áp đảo và có những cơ hội ghi bàn khá tốt. Phút 15, Carl Valeri suýt có bàn mở tỷ số nếu kịp lao vào sút bồi từ đường chuyền thuận lợi của đồng đội. Ít phút sau, Tim Cahill đánh đầu khá hiểm hóc trong vòng cấm nhưng thủ thành Kawashima đã xuất sắc cứu thua. Phút 38, Harry Kewell có bóng rất thuận lợi trong vòng cấm Nhật Bản nhưng cú quăng chân volley của anh chỉ làm tung lưới Kawashima từ phía sau.
Kiên trì lối chơi đầy cảnh giác, Nhật Bản cũng có được tình huống dứt điểm đáng kể ở phút 45, tuy nhiên cú sút của Ryoichi Maeda lại đi vọt xà. Hiệp 1 khép lại với tỷ số hòa 0-0.
Sau giờ nghỉ, hai đội chơi cởi mở hơn mà không còn ý định thăm dò như trong 45 phút đầu tiên. Tốc độ trong các pha tấn công của cầu thủ hai đội cũng được đẩy nhanh hơn. Phút 48, Australia có cơ hội rõ ràng nhất để mở tỷ số. Holman có pha tạt bóng từ bên cánh phải vô tình đưa bóng lái thẳng về phía góc xa của Kawashima. Khi thủ thành này đã bất lực đứng nhìn thì bóng lại tìm tới xà ngang của Nhật Bản bật ngược trở lại nhưng hậu vệ Nhật Bản đã nhanh chân giải nguy trước khi Tim Cahill ập vào.
Phút 65, Nhật Bản cũng có cơ hội mười mươi để khai thông thế bế tắc. Honda chuyền bóng thuận lợi để Nagatomo bứt tốc độ bên cánh trái. Hậu vệ này tạt bóng cực kỳ chuẩn xác để Okazaki thoải mái tung ra pha đánh đầu lái bóng rất kỹ thuật. Trong khi thủ thành Schwarzer chỉ còn biết đứng nhìn thì bóng lại đi sạt cột dọc rất đáng tiếc.
Ưu thế về thể lực đã giúp đội tuyển Australia chơi có phần áp đảo trong những phút cuối trận đấu. Phút 81, Kewell thoát xuống đối mặt với Kawashima song cú sút của cựu tiền vệ Liverpool này lại trúng người thủ môn Nhật Bản. Tỷ số hòa 0-0 sau 90 phút thi đấu chính thức buộc hai đội phải bước vào thời gian thi đấu của hiệp phụ.
Phút 103, từ đường tạt bóng bên cánh phải của Emerton, cầu mới vào sân thay người Robbie Kruse đánh đầu rất kỹ thuật, tuy nhiên thủ thành Kawashima tiếp tục sắm vai người hùng khi xuất thần cứu thua. Không đầy 1 phút sau, Nhật Bản lập tức có câu trả lời khi Honda dứt điểm sạt cột dọc sau pha phối hợp rất đẹp mắt.
Khi hiệp phụ thứ hai mới diễn ra được 4 phút, hậu vệ Nagatomo lại có một pha thoát xuống tốc độ bên cánh trái rồi tung ra pha tạt bóng cực kỳ chuẩn xác để cầu thủ mang dòng máu Hàn Quốc Tadanari Lee tung ra pha volley cực kỳ đẹp mắt làm tung lưới đội bóng xứ sở Kangaroo, mở tỷ số cho Nhật Bản.
Còn khoảng 10 phút kể cả thời gian bù giờ cho những nỗ lực của đội tuyển Australia. Tuy nhiên, đây cũng là lúc mà người Nhật thể hiện bản lĩnh và kinh nghiệm của đội bóng đã 3 lần vô địch Asian Cup để bảo vệ thành quả của mình. Australia điên cuồng tấn công nhưng họ không thể tạo ra bất kỳ sự đột biến nào, đành chấp nhận thất bại chung cuộc 0-1 và ngậm ngùi nhìn Nhật Bản đoạt cúp.
Như vậy, với lần đăng quang lần thứ 4 này, Nhật Bản đã trở thành đội bóng nhiều lần vô địch châu Á nhất. Trước đó, đội bóng xứ sở hoa anh đào đã vô địch vào các năm 1992, 2000 và 2002.
Đội hình thi đấu:
Australia: Mark Schwarzer, Lucas Neill, Sasa Ognenovski, Tim Cahill (Neil Kilkenny 110’), Matt McKay, Luke Wilkshire, Carl Valeri, David Carney, Mile Jedinak, Harry Kewell (Robbie Kruse 103’), Brett Holman (Brett Emerton 65’)
Nhật Bản: Eiji Kawashima, Atsuto Uchida (Masahiko Inoha 120’), Yasuyuki Konno, Maya Yoshida, Yuto Nagatomo, Yasuhito Endo, Makoto Hasebe, Jungo Fujimoto (Daiki Iwamasa 56’), Ryoichi Maeda (Tadanari Lee 98’), Keisuke Honda, Shinji Okazaki.
Bàn thắng: Tadanari Lee 109’
Theo Đất Việt