Sau một tuần tranh tài quyết liệt, giải đã kết thúc sáng qua với chặng đua cuối cùng từ Cần Thơ về Long Xuyên. Dù lộ trình đường đua chỉ 61 km nhưng rất bất ngờ khi cua rơ xuất sắc nhất từ đầu giải, Kim Youri đánh mất toàn bộ danh hiệu danh giá nhất cuộc đua vì một sự cố nhỏ.

Kim Youri (áo vàng) đã đánh mất danh hiệu vì một sự cố trên đường đua

Do lộ trình chặng ngắn và đường đua hẹp nên dù bị các đội Nhật Bản, Malaysia, Gạo Vĩnh Bình An Giang, Domesco Đồng Tháp, Cấp thoát nước môi trường Bình Dương liên tục tấn công, nhưng các tay đua đội Seoul (Hàn Quốc) vẫn là những người làm chủ đường đua và chủ động về mặt chiến thuật. Nếu diễn biến này được duy trì, cuộc đua sẽ ngã ngũ với những danh hiệu cao nhất thuộc về Kim Youri và ê kíp đến từ xứ sở kim chi.

Nhưng khi còn cách đích 5 km, bất ngờ lớn đã xảy ra. Vì cùng lúc vượt qua một cây cầu hẹp nên các cua rơ đã xảy ra va chạm, nhiều tay đua đã ngã xuống đường làm các cua rơ khác chậm đuổi theo một tốp hơn 20 cua rơ đi trước. Đây là cơ hội để Namkung Soyoung, người đang đứng hạng ba giải Áo vàng và hạng nhì Áo xanh sau chặng 5 tận dụng tối đa. Tại đích đến, cua rơ người Hàn Quốc đã rút thắng trước Uwano Minami (Nhật Bản) để về nhất sau thời gian 1h42’17”, tốc độ trung bình 39,303km/h.

Do về đích sau đến hơn 30 giây nên Kim Youri mất hết những danh hiệu cao quý nhất mà cô tưởng chừng cầm chắc trong tay sau chặng 5. Soyoung đoạt Áo vàng với tổng thời gian 11h43’53”. Các vị trí tiếp theo thuộc về Kim Sola (Seoul – Hàn Quốc) với 7” nhiều hơn. Hạng ba là cua rơ người Nhật Bản, Uwano Minami (với 9 giây nhiều hơn). Chiến thắng chặng và sprint cũng trong chặng cuối trước đó giúp Soyoung giành luôn giải Áo xanh với 67 điểm. Soyoung tỏ ra rất hào hứng khi nhận giải: “Tôi rất bất ngờ với kết quả này. May mắn đã đứng về chúng tôi khi tôi và đội đua của mình đã giữ được chiếc Áo vàng chung cuộc và đồng đội. Chúng tôi rất hài lòng về giải đấu năm nay”.

Áo vàng chung cuộc Namkung Soyoung

Không chỉ thâu tóm danh hiệu cá nhân, đội đua đến từ Hàn Quốc còn đoạt luôn giải đồng đội với thời gian 35h12’40”.

Chủ nhà chỉ giữ lại được một danh hiệu duy nhất là giải Áo trắng cho cua rơ trẻ xuất sắc nhất, Cà Thị Thơm (Hà Nội). Dẫu vậy, với sự tham gia của những đội đua mạnh như Nhật Bản và Hàn Quốc, giải năm nay thực sự là cơ hội không thể tốt hơn để các cua rơ nữ Việt Nam cọ xát. Ông Âu Xuân Đôn – Phó Chủ tịch Liên đoàn xe đạp mô tô thể thao Việt Nam cho biết: “Giải đấu này thực sự rất thành công về chuyên môn với sự góp mặt của những đội đua nước ngoài như Malaysia, Nhật Bản, Hàn Quốc. Thế nên, sự thiếu vắng hai tay đua mạnh nhất Việt Nam hiện tại là Nguyễn Thùy Dung và Nguyễn Thị Thật đang được tập huấn ở Hàn Quốc cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Các đội nước ngoài là động lực cho 11 đội đua mạnh trong nước thi tài. Việc Áo vàng thay đổi liên tục qua nhiều chặng đua cho thấy các cua rơ đã có một sự cạnh tranh rất quyết liệt và hấp dẫn. Sự có mặt của các cua rơ mạnh châu Á đã khiến cuộc đua diễn ra với chất lượng chuyên môn cao, tốc độ được đẩy lên đáng kể so với những giải trong nước, gần 40km/h là con số ấn tượng với một giải đua nữ”. 

Đội đua đến từ Hàn Quốc đoạt luôn giải đồng đội

Theo TT&VH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *