Lâu lắm rồi người ta mới thấy cảnh các cầu thủ Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh (CLB TP.HCM) được yêu quý đến thế. Dẫu chỉ một nhóm nhỏ cổ động viên đứng lại chờ các cầu thủ đội bóng Sài Gòn ra về để vỗ tay, nhưng nó khiến không ít cầu thủ thấy ấm lòng.

Trận ra mắt đầu tiên của CLB TP.HCM trên sân Thống Nhất (chiều 18.2) với khán giả nhà đã có nụ cười.

"Vô danh kiếm khách"

Cầu thủ trẻ Thanh Sang (áo đỏ) được coi như một trong những nhân tố mới của CLB TP.HCM. Ảnh: Tất Đạt

 

Nhiều người khá bất ngờ khi không thấy những cái tên thành danh trước đây được đăng ký ở trận đấu này, không Trung Kiên, không cả thủ môn Khoa Điển, Kocolic vì vướng thẻ, nhiều người đã nghĩ đến một kết cục không hay cho CLB TP.HCM.

Chiếc băng đội trưởng được trao cho trung vệ Quốc Anh, một cầu thủ trẻ về từ Tiền Giang, và những cầu thủ vào sân chính thức gồm Thanh Sang, Văn Tiến, Ngọc Tùng hay thủ môn “lạ hoắc” Lê Văn Hưng càng khiến người xem hồi hộp hơn. Nói theo kiểu “giang hồ” thì những cầu thủ trên chỉ được xem như “vô danh kiếm khách” vì chính khán giả trên sân đôi khi còn tự hỏi nhau: “Ủa “ông thần” này từ đâu ra vậy?”. Nhưng từ hồi hộp, khán giả trên sân chuyển sang cảm giác phấn khích. Các cầu thủ trẻ ở CLB TP.HCM đã mang đến một nguồn sinh khí mới khiến những cái tên vốn được dùng đến “cạn” như Hồ Văn Lợi, hay Huỳnh Hồng Sơn… đã bị quên lãng.

Không đông khán giả nhưng sự cuồng nhiệt đã trở lại. Người ta thấy những tràng pháo tay rào rào dành cho những pha bay người bắt bóng của thủ thành Văn Hưng, người ta huýt sáo tán thưởng với những pha đột phá của Ngọc Tùng hay Thanh Sang. Mọi người chợt nhận ra, CLB TP.HCM đang được làm mới lại hình ảnh không chỉ bằng logo, tên đội bóng mà còn đang được làm mới bằng chính những “vô danh kiếm khách” khi được đặt niềm tin đúng chỗ, tạo điều kiện đúng lúc.

Sự tán thưởng của ông Calisto

Sân Thống Nhất sẽ có liên tiếp 3 trận đấu bắt đầu từ hôm nay cho đến ngày chủ nhật, thế nên việc ông Calisto xuất hiện trên sân Thống Nhất là điều dễ hiểu. Càng dễ hiểu hơn khi nhiệm vụ của ông chính là tìm cầu thủ trẻ để chuẩn bị cho SEA Games diễn ra tại Indonesia vào cuối năm nay. Và người ta đã thấy ông ghi vào sổ tay cái tên Thanh Sang của CLB TP.HCM sau bàn thắng duy nhất mà anh ghi được ở phút 18, giúp CLB TP.HCM có chiến thắng đầu tiên sau 3 vòng đấu. Thanh Sang chơi vị trí tiền vệ biên phải và chỉ mới 21 tuổi, cùng với Quốc Anh, Văn Hưng hay Văn Tiến, Ngọc Tùng…

Sang được coi là trụ cột thật sự của đội bóng. Cái cách Sang dám cầm bóng đi thẳng vào trung lộ nhang nhác giống hình ảnh của một Tấn Tài ngày xưa. Ngay cả dáng người thấp đậm và không ngại va chạm cũng giống nốt. Điều duy nhất mà Sang chưa có được là thể lực sung mãn và sự nhiệt tình cho đến những phút cuối của trận đấu.

Cùng với Thanh Sang, ông Calisto cũng lưu tâm đến Phúc Hiệp, cầu thủ được tung ra sân ở hiệp 2, trong tình trạng đội tuyển Việt Nam đang rất thiếu tiền đạo. Phúc Hiệp nổi lên sau những bàn thắng ở vòng loại Olympic Bắc Kinh năm 2007, khi ấy Hiệp chưa đủ 21 tuổi. Dấu ấn trong ở bàn thắng ấn định tỷ số 2-0 vào lưới Olympic Lebanon vẫn không phai. Thế nhưng, sau chấn thương một thời gian dài, Phúc Hiệp dường như vẫn chưa lấy lại được phong độ. Những bước chạy của anh vẫn rất loạn nhịp, những cú sút vẫn chưa thật sự hiểm như anh đã có trước đó. Rất may, đã có lúc người xem chợt nhận ra Hiệp khi anh dám cầm bóng đột phá qua vòng vây các hậu vệ đối phương. Chẳng hiểu có phải một chút loé sáng khiến niềm tin rằng việc Hiệp toả sáng trở lại chỉ còn là vấn đề thời gian đã khiến ông Calisto nở nụ cười hiếm hoi.

Đổi mới đương nhiên sẽ gặp khó khăn, nhưng xem ra, những người yêu bóng đá Sài Gòn đang tán thưởng với cách tự thân vận động để làm mới mình của CLB TP.HCM.

Đó là tín hiệu vui.

Theo SGTT
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *