Chặng đua thứ 2 của giải đi từ TP.Phan Thiết đến TP. Phan Rang sáng qua là một chặng đua hết sức gian khổ, khi các VĐV phải chinh phục lộ trình 165 km trong điều kiện nắng nóng gay gắt, gió ngang rất mạnh, ảnh hưởng lớn đến tốc độ đoàn đua.
Khi vừa xuất phát, thời tiết còn khá dễ chịu, đường đua dọc bờ biển khá đẹp nên các tay đua khởi đi rất nhanh, tốc độ có lúc lên đến hơn 45 km/h. Lúc này, một nhóm hơn 30 tay đua đã vượt lên tạo khoảng cách hơn một phút so với đoàn đông phía sau.
Ở 2 giải thưởng dọc đường sau 90 km đầu tiên, vua nước rút một thời Đỗ Tuấn Anh (Dược D.Đồng Tháp) đều xuất sắc giành chiến thắng. Chiến thắng ở sprint 3 thuộc địa phận Cà Ná (Ninh Thuận) thuộc về tay đua Trần Văn Quyền (Quân khu 7).
Tay đua Lê Anh Dũng (Đống Đa Hà Nội) đã cán mức đầu tiên sau 5 giờ 7 phút 50 giây,
tốc độ trung bình 32,160 km/h
Khi đoàn đua đến địa phận huyện Tuy Phong (Bình Thuận) thì gặp sức gió rất mạnh khiến các tay đua phải gồng mình, căng sức nhấn bàn đạp. Lúc này, khoảng cách giữa tốp đầu (trong đó có Áo vàng Hồ Huỳnh Vạn An và Áo xanh Lê Nguyệt Minh) tạo ra với các nhóm nhỏ phía sau đến hơn 6 phút. Chặng đua quá khắc nghiệt nên nhiều tay đua trẻ kiệt sức phải lên xe vớt khi còn cách đích hơn 10 km.
Không có màn nước rút cuối cùng tại đích đến, tay đua Lê Anh Dũng (Đống Đa Hà Nội) đã một mình một ngựa cán mức đầu tiên sau 5 giờ 7 phút 50 giây, tốc độ trung bình 32,160 km/h. Tay đua Lâm Công Danh (BVTV An Giang) về nhì, sau Lê Anh Dũng một giây. Về thứ 3 là Lê Hữu Phước (Quân khu 7).
Dù về tốp sau nhưng Hồ Huỳnh Vạn An vẫn giữ Áo vàng sau 2 chặng với tổng thời gian là 9h21’33”. Cuarơ đội BVTV An Giang ít hơn Châu Hồng Hậu (Quân khu 7) 1” và ít hơn Lê Nguyệt Minh 3”, một khoảng cách rất sát sao.
Cuarơ Lê Nguyệt Minh (Eximbank TP.HCM 2) vẫn dẫn đầu điểm Áo xanh với 26 điểm. Đội đua này cũng đang dẫn đầu bảng tổng sắp, xếp trên Quân khu 7 và Đống Đa Hà Nội.
Sáng nay, đoàn đua thi đấu chặng 3 từ TP.Phan Rang đi TP.Nha Trang (Khánh Hòa), lộ trình 106 km.
Theo TT&VH