Sau 10 tháng chờ đợi, rốt cuộc thì cựu số 1 thế giới Roger Federer lại được nếm trải cảm giác vinh quang khi bảo vệ thành công ngôi vương giải ATP Basel bằng chiến thắng 2-0 (6-1, 6-3) trước “hiện tượng” Kei Nishikori vào tối 6/11.
Trước trận chung kết, Nishikori được đánh giá có khả năng làm nên bất ngờ bởi anh đang sở hữu phong độ ấn tượng gần đây, cộng với tinh thần lên cao sau khi vượt qua Novak Djokovic tại bán kết. Tuy nhiên, trong trận đấu lớn nhất sự nghiệp, dường như, Nishikori đã bị cóng nên thể hiện được phong độ tốt nhất.
Federer tìm lại được niềm vui sau 10 tháng “khát” danh hiệu
Ngay từ quãng thời gian nhập cuộc, Federer đã nhanh chóng chiếm ưu thế áp đảo và giành 3 break để buộc Nishikori phải chịu gác vợt với tỉ số 1-6 ở set thứ nhất sau 28 phút.
Bước sang set thứ hai, Nishikori chỉ có thể cầm hòa Federer 2-2 trước khi bị “tàu tốc hành” giành break quan trọng ở game thứ sáu đồng thời bứt lên dẫn trước 4-2. Từ đây, Nishikori chỉ có thể thắng thêm được 1 game trước khi bất lực nhìn Federer nhẹ nhàng khép lại trận đấu sau một pha lên lưới rồi dứt điểm thành công.
Chiến thắng này giúp Federer lần thứ năm vô địch ATP Basel trong vòng 6 năm gần đây. Đây cũng là danh hiệu thứ 68 mà ngôi sao sinh ra tại chính thành phố Basel đạt được kể từ khi khởi nghiệp vào năm 1998. Bây giờ, đích ngắm của Federer sẽ là Paris Masters, giải đấu mà anh thậm chí chưa từng lọt vào chung kết.
Với bản thân Nishikori thì ATP Basel là giải đấu thứ hai trong năm 2011 mà anh về nhì. Hồi tháng 4, Nishikori giành vị trí Á quân tại U.S. Men's Clay Court Championship diễn ra ở Houston (Mỹ), để thua 0-2 (4-6, 6-7) trước đại diện của nước chủ nhà Ryan Sweeting.
Trong khi đó, giải Valencia Open diễn ra ở Tây Ban Nha cũng tìm được tân vương khi tay vợt của nước chủ nhà Marcel Granollers đánh bại đối thủ đến từ Argentina Juan Monaco 2-1 (6-2, 4-6, 7-6) trong trận chung kết. Năm ngoái, chính Granollers là người đã giành ngôi Á quân sau thất bại 0-2 (5-7, 3-6) trước đồng hương David Ferrer.
Granollers (trái) có được danh hiệu thứ ba trong sự nghiệp
Có thể nói, chức vô địch là hoàn toàn xứng đáng cho Granollers (không được xếp hạt giống) bởi trên hành trình tiến vào trận chung kết tay vợt hiện đang đứng 34 thế giới đã khuất phục không ít tên tuổi mạnh hơn, điển hình là các hạt giống như Alexandr Dolgopolov (7, vòng 1), Gael Monfils (6, tứ kết) hay Juan Martin Del Potro (6, bán kết).
Theo NLD