Thi đấu trên cơ Everton ngay tại Goodison Park nhưng Tottenham không thể cụ thể hóa sức ép của mình bằng các bàn thắng và chấp nhận ra về với 1 điểm trong tay.

Trái với dự đoán của nhiều người, Tottenham không gặp nhiều khó khăn trong việc chiếm lĩnh thế trận trước Everton. Sau tiếng còi khai cuộc, bóng gần như chỉ lăn bên phần sân đội chủ nhà. Trong gần nửa tiếng đồng hồ đầu tiên, Everton thậm chí không tung ra nổi một cú sút về phía khung thành của Lloris.

Leon Osman nỗ lực truy cản Paulinho bên phía Tottenham

Tuy nhiên, giống như các trận đấu từ đầu mùa, Tottenham gặp vấn đề trong việc chuyển hóa ưu thế kiểm soát bóng thành các cơ hội ngon ăn và các bàn thắng. Tính đến nay, đội bóng của Villas-Boas mới ghi được 9 bàn sau 10 trận đấu ở Premier League, quá ít so với hàng công không thiếu ngôi sao của họ.

Trong bối cảnh Soldado tiếp tục vô duyên, sự xuất sắc của Townsend và Holtby là không đủ để Tottenham tạo ra sự khác biệt. Với sức ép lớn có được, lẽ ra Tottenham đã có thể “dứt điểm” Everton ngay trong hiệp 1 nếu có một chân sút thi đấu hiệu quả hơn.

Bước sang hiệp 2, Everton dần hồi phục và lấy lại sự cân bằng. Mặc dù vậy, cố gắng của đội chủ nhà cũng chỉ giúp họ giảm tải sức ép từ phía Tottenham chứ không tạo ra các mối nguy hiểm đến khung thành của Lloris. Suốt cả trận, Everton có đúng một cú sút trúng mục tiêu.

Trong thế trận giằng co và có phần nhạt nhẽo giữa 2 đội, tình huống đáng chú ý nhất trên sân đến… sau một pha va chạm, khi Lukaku ham bóng khiến Lloris bất tỉnh trên sân trong ít phút.

Hòa 0-0 đầy thất vọng, Tottenham giữ nguyên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng, với cùng 20 điểm giống như Chelsea và Liverpool. Trong khi đó, Everton đã tụt xuống vị trí thứ 7 dù chỉ kém top 4 đúng 1 điểm. 

Theo bongdaso

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *