Lọt vào top 10 thủ môn xuất sắc nhất Châu Á do Goal bình chọn, có thể xem Dương Hồng Sơn đã gần đuổi kịp tiền bối, Phạm Văn Rạng lừng danh ngày nào.
Tuy Sơn “núi” chưa được vinh dự đứng trong hàng ngũ đội tuyển châu Á như “lưỡng thủ vạn năng”, nhưng ít ra anh cũng có quyền tự hào được nằm trong sự công nhận chính thức ngang bằng với các đồng nghiệp ở các đội tuyển hùng mạnh nhất châu Á thời điểm hiện nay. Đó là một thành tích hiếm có mà sau ngôi sao châu Á Phạm Văn Rạng ở thập niên 60 chưa thủ môn nào của Việt Nam vươn tới.
Đã gần một năm sau chức vô địch AFF Suzuki Cúp, nhưng chắc chắn chưa người Việt Nam nào quên được chiến thắng lịch sử của đội tuyển Việt Nam. Pha đá phạt của Minh Phương, cú bay người đánh đầu của Công Vinh tung lưới Thái Lan,… mọi thứ cứ như thể hiện lên rõ mồn một mỗi khi có một sự kiện nào đó của bóng đá Việt Nam.
Tuy nhiên, những người hâm mộ cũng sẽ nhớ mãi những cú bay người cản phá xuất thần của Dương Hồng Sơn, người góp công rất lớn trong thành công lịch sử của bóng đá Việt. Giờ đây, nói thêm về tài năng nữa của Sơn “núi” là hơi… thừa vì nó được kiểm chứng bằng các danh hiệu: Quả bóng vàng Việt Nam 2008, Cầu thủ xuất sắc AFF Cup 2008… Ở cấp độ CLB, Dương Hồng Sơn vẫn là sự lựa chọn đáng tin cậy nhất tại V-League so với những thủ thành khác như Santos (ĐTLA), Thế Anh (B.Bình Dương), Quang Huy (ĐPM.Nam Định)… Có thể nói Sơn “núi” thật sự là 50% sự vững vàng của T&T Hà Nội thời điểm này.
Thật sự, Dương Hồng Sơn không quá vượt trội về tài năng hơn so với những cái tên vừa kể trên. Tuy nhiên, sau những va vấp trong quá khứ, người ta phát hiện ở Sơn phẩm chất khác biệt, phẩm chất đưa anh trở thành người giữ thành số 1 cho bất cứ đội bóng nào mình có tên, đó là sự thực dụng. Thậm chí, thực dụng đến lạnh lùng.
Đó là điều cần có của bất cứ thủ môn vĩ đại nào cả ở thế giới và Việt Nam chăng? Rất có thể là vậy. Lịch sử từng chứng minh thủ môn giỏi ngoài tài năng còn phải đi kèm với các yếu tố như thực dụng và đầy toan tính và cả một chút điên cuồng nữa. Sepp Maier, O.Kahn (Đức), Lev Yahsin (Nga), A.Zubizarreta (Tây Ban Nha), Dino Zoff (Ý), Barthez (Pháp)… toàn những anh chàng không thiếu sự điên rồ trên sân cỏ cả. Thậm chí, chính danh thủ Dương Ngọc Hùng cũng từng công nhận điều này: “Thủ môn giỏi phải có máu điên một chút”.
Có vẻ như thời điểm này, trong số các người giữ thành của Việt Nam, Dương Hồng Sơn hội đủ các điều kiện đó. Nhờ vậy, anh hơn các đàn anh đi trước của mình như Nguyễn Văn Phụng, Nguyễn Văn Cường, Võ Văn Hạnh, Minh Quang… để vừa là thủ môn đoạt nhiều danh hiệu cao quý, lại có thể trở thành người giàu có từ sự nghiệp đá bóng. Vụ án "xúi" Sỹ Mạnh (V.Ninh Bình) "xử" đồng đội Hồng Minh nói lên phần nào tính cách của Dương Hồng Sơn. Bóng đá Việt Nam cần một thủ môn "điên" như thế để vươn lên ngôi cao.
Dương Ngọc Hùng, HLV trưởng Bình Định: “Gan lỳ là yếu tố tôi đánh giá cao Sơn nhất nếu so với các thủ môn Việt Nam. Anh ấy sẵn sàng lao ra rất xa cầu môn để đối diện với tiền đạo đối phương nếu thấy khung thành của mình bị đe dọa. Đối diện một thủ môn lỳ như thế tiền đạo, nhất là các tiền đạo Việt Nam không có khả năng dứt điểm hay qua người tốt đều cảm thấy rất khó chịu. Khả năng chơi bóng bằng chân của Sơn cũng rất tốt và khoản này anh ấy chỉ kém Santos”.
Trần Văn Khánh, HLV thủ môn T&T Hà Nội: “Thời điểm hiện giờ cậu ấy là thủ môn số 1 Việt Nam. Phán đoán tốt, gan dạ, dũng cảm,… có thể nói Sơn có giá trị phần trăm rất lớn cho chức vô địch AFF Suzuki Cúp 2008 năm rồi. Anh cũng đang góp phần tạo nên sự vững vàng cho sự hồi sinh của T&T Hà Nội ở giai đoạn lượt về V-League năm nay. Tôi tin nếu phải lựa chọn thủ môn, ông Calisto chẳng có gì phải đắn đó ghi tên Sơn đầu tiên trong danh sách đội tuyển quốc gia. Anh ấy là một sự an toàn cần thiết cho bất cứ chiến dịch nào mà HLV tính đến cả ở cấp độ CLB hay quốc gia. Dương Hồng Sơn xứng đáng được tôn vinh”.
Theo Thái Tuấn (Đất Việt)