Suốt cả  chặng đường đã qua không có đối thủ nào được Loew nhắc tới với sự nể trọng như thế. Những nhận xét của “thuyền trưởng” tuyển Đức là đúng với thực lực của Tây Ban Nha, nhưng nó cũng phần nào phản ánh sự bối rối của Loew khi mất tiền vệ Mueller do án treo giò. Dù ông cố trấn an: “Tuyển Đức không phụ thuộc vào bất cứ cá nhân nào. Chúng tôi còn rất nhiều lựa chọn để thay thế Mueller”, thì con số 4 bàn thắng và 3 đường chuyền quyết định của tiền vệ số 13 này kể từ đầu giải, đủ cho thấy tầm quan trọng của anh với Mannschaft. Cần biết rằng Mueller cũng là cầu thủ có hiệu suất ghi bàn tốt nhất tại VCK World Cup 2010 cho đến lúc này với 100% cú dứt điểm cầu môn biến thành bàn thắng. Không có anh, ĐT Đức sẽ thiếu đi các pha xâm nhập vòng cấm đối phương đầy tốc độ và chính xác từ cánh phải. Các phương án thay thế như Toni Kroos, Trochowski và Marin đều không có những phẩm chất toàn diện như số 13. Như thế, Đại bàng trắng đã “liệt” một bên cánh…

Không có Mueller, tuyển Đức (trái) đang thất thế trước Tây Ban Nha. Ảnh: Daylife

Bên phần sân đối diện, Del Bosque cũng có nỗi khó xử về nhân sự của riêng mình. Dùng hay bỏ Torres vẫn là câu hỏi lớn không dễ tìm lời đáp đối với nhà cầm quân Tây Ban Nha. Chân sút từng mang về bàn thắng duy nhất giúp các matador vượt qua Đức trong trận chung kết Euro 2008, đang đẩy Del Bosque tới tận cùng của sự kiên nhẫn khi chưa một lần lập công, dù anh có 4 lần đá chính. Điều đáng nói là mỗi khi Torres rời sân, La Furia Roja đều chơi thanh thoát và nguy hiểm hơn rất nhiều. Tuy nhiên, với đẳng cấp đã được chứng minh, nhiều khả năng El Nino vẫn được trao cơ hội thêm lần nữa. 

Mueller và Torres là những cái tên được nhắc tới rất nhiều trước cuộc đụng độ ở Moses Mabhida rạng sáng mai, nhưng chìa khóa của trận đấu có thể sẽ nằm ở những người khác. Cuộc đấu giữa cặp tiền vệ giàu kỹ thuật Xavi-Iniesta bên phía Tây Ban Nha với bộ đôi đầy sức mạnh Schweinsteiger – Khedira của Đức, sẽ đóng góp tiếng nói quyết định. Ưu thế dường như đang nghiêng về La Furia Roja bởi việc tập trung cho cuộc chiến ở trung tuyến, nơi Tây Ban Nha nhiều hơn một Messi (lời của Loew), có thể sẽ lấy đi rất nhiều sức lực và tinh thần của Mannschaft. Trong bối cảnh đó, Đại bàng trắng sông Rhine khó có thể cất mình với một bên cánh tổn thương… 

Đội hình dự kiến:

Đức: Neuer – Friedrich, Mertesacker, Boateng, Lahm – Podolski, Schweinsteiger, Khedira, Kroos, Ozil – Klose.

Tây Ban Nha: Casillas – Ramos, Pique, Puyol, Capdevila – Xavi, Busquets, Alonso, Iniesta – Torres, Villa

Theo Đất Việt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *