Tong thời gian gần đây, tuyển Việt Nam luôn bị đem ra so sánh với Olympic Việt Nam, nhất là khi lứa cầu thủ “đàn em” chơi khá thành công ở Cup 1.000 năm Thăng Long tại TP HCM và chuyến du đấu Ấn Độ. Thế nên, trận đấu tập giữa hai đội chiều qua, là cơ hội cho các tuyển thủ Việt Nam chứng tỏ đẳng cấp với “đội em”. Và họ đã không phải thất vọng!

Ở hiệp thứ nhất (kéo dài 60 phút), đội hình 1 của tuyển Việt Nam có thời điểm bị sức trẻ của Olympic Việt Nam lấn lướt. Dẫu vậy, nhờ hơn hẳn về kinh nghiệm trận mạc lẫn độ lỳ, “đội lớn” vẫn có được chiến thắng 1-0 nhờ pha lập công trên chấm 11m của Minh Phương.

Tuyển Việt Nam (trái) đã thể hiện được khả năng và bản lĩnh trước Olympic Việt Nam. Ảnh: Như Ý.

Ở hiệp thứ hai, cả hai đội vào sân bằng đội hình 2. Và thêm một lần nữa, Olympic Việt Nam lại thể hiện độ “non” trước đội bóng “đàn anh”. Dù chọc thủng lưới tuyển Việt Nam trước nhưng cuối cùng các cầu thủ Olympic vẫn để thua với kết quả 3-5.

Chiến thắng chung cuộc 6-3 giúp tuyển Việt Nam phần nào giải tỏa được áp lực so sánh với “đội em”. Còn với Olympic Việt Nam, họ cũng đã có thêm những bài học kinh nghiệm. Xem ra, cả hai đội trong “gia đình” HLV Calsito đều đã có những thu hoạch bổ ích sau trận “nội chiến” chiều qua.

Theo Đất Việt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *