Juventus hành quân tới “đất chết” Signal Iduna Park mà không có sự phục vụ của nhạc trưởng Pirlo nhưng họ vẫn làm nên kỳ tích với thắng lợi 3-0 trước đội chủ nhà Dortmund và tiến vào tứ kết.

Như đã phân tích trước trận, Juventus khôn ngoan và bản lĩnh hơn rất nhiều dưới triều đại của HLV Allegri. Đêm qua, họ tiếp tục chứng minh điều đó. Chiến công của nhà vô địch Serie A ghi dấu ấn đậm nét của tiền đạo Carlos Tevez, khi anh đặt dấu giày vào cả 3 bàn thắng của đội nhà (2 bàn, 1 kiến tạo).

Tiền đạo người Argentina xứng đáng là đầu tầu của Lão bà ở Champions League mùa giải này. Đây là lần đầu tiên Juventus lọt vào vòng tứ kết kể từ mùa giải 2012/13 và họ đang mang tới niềm tin lớn cho các CĐV sau những màn trình diễn thuyết phục vừa qua.

Tevez (giữa) góp công lớn trong cả 3 bàn thắng của Juventus

Bước vào trận đấu này, HLV Allegri đã bố trí Marchisio đá sâu nhất ở hàng tiền vệ, xung quanh của anh là hai vệ tinh Vidal và Pogba. Trong khi đó, Pereyra đá hộ công cho cặp tiền đạo Tevez-Morata. Đây là sơ đồ mà ông sử dụng ở trận lượt đi, kể từ thời điểm Pirlo rời sân. Trong khi đó, bên phía Dortmund, HLV Jurgen Klopp vẫn sử dụng sơ đồ 4-2-3-1 quen thuộc với Aubameyang đá cao nhất.

Juventus không hề tỏ ra lo sợ Dortmund như lần làm khách tại Munich cách đây 2 năm (vòng tứ kết Champions League 2012/13). Thay vào đó, họ bất ngờ đánh vỗ mặt đội chủ nhà, vốn rất khát khao chiến thắng. Ngay ở phút thứ 3, Carlos Tevez đã đưa Lão bà vượt lên dẫn trước sau pha sút xa đẹp mắt.

Trong những phút đầu trận, Juventus đã kìm chế khá tốt sự hưng phấn của Dortmund. Thống kê cho thấy, họ đã kiểm soát bóng tới 66,9% và tung ra 2 cú dứt điểm (so với 0 của Dortmund) trong 20 phút đầu tiên. Cách tiếp cận trận đấu như vậy của HLV Allegri khiến không ít người cảm thấy bất ngờ.

Thế nhưng, trong bối cảnh sơ đồ 4-3-1-2 đang vận hành trơn tru, Lão bà đã chịu “tai nạn” ngoài ý muốn khi Pogba dính chấn thương. HLV Allegri đã tung Barzagli vào sân và chuyển sang sơ đồ 3-5-2.

Juventus vẫn là đội nắm quyền kiểm soát thế trận. Hiệp 1 kết thúc trong sự bế tắc tới cùng cực của Dortmund. Mọi con số thống kê của đội bóng Italia đều vượt trội so với đối thủ. Họ kiểm soát 63,6% và có 5 lần bắn phá khung thành (so với 2 của Dortmund).

 Sang hiệp 2, Dortmund đẩy cao đội hình tấn công trong thế không còn gì để mất. Trong khi đó, Juventus chấp nhận thu mình, chơi phòng ngự-phản công. Ngay ở phút 49, họ đã khiến đội chủ nhà kinh hãi với pha phản công mẫu mực. Carlos Tevez đã cầm bóng đột phá trong vòng vây của rất nhiều cầu thủ Dortmund, trước khi thực hiện đường chuyền thuận lợi cho Morata. Đáng tiếc, tiền đạo người Tây Ban Nha đã không chiến thắng được thủ thành Weidenfeller trong pha đối mặt.

Phút 55, Morata tiếp tục có cơ hội dứt điểm thuận lợi nhưng anh vẫn không thành công. Tuy nhiên, trong lần thứ 3 ở phút 70, cựu cầu thủ của Real Madrid đã ghi danh lên bảng tỷ số. Sau pha phá bẫy việt vị đầy khôn ngoan, Carlos Tevez băng xuống đối mặt với thủ môn. Thay vì dứt điểm cầu thủ này đã chuyền cho Morata, đệm bóng tung lưới Dortmund.

Mọi chuyện khép lại cho Dortmund ở phút 79. Lần này, đích thân Carlos Tevez đã ghi bàn sau đường chuyền của Pereyra, khép lại ngày thi đấu thành công của Juventus tại Signal Iduna Park.

Với phong độ tuyệt vời trong trận đấu này, Carlos Tevez đã được chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất với 10 điểm. HLV Allegri cũng xứng đáng nhận điểm 10 với chiến thuật vô cùng hợp lý. Bên cạnh đó, ông đã thổi hồn sự quyết tâm, bản lĩnh vào trong tập thể vốn yếu bóng vía ở Champions League trong những năm qua.

Theo bongdaso

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *