Trận chung kết giải bóng đá U21 toàn quốc Cup báo Thanh Niên chiều chủ nhật trên sân Pleiku kết thúc với chiến thắng thuộc về Đồng Nai, sau cuộc rượt đuổi nghẹt thở trong 90 phút và những loạt sút luân lưu 11 mét.
![]() |
Đồng Nai đón Cup. Ảnh: An Nhơn. |
Trận chung kết bóng đá trẻ quốc gia chiều chủ nhật được đánh giá hay nhất sau 14 lần báo Thanh Niên tổ chức. Hai đội Sông Lam Nghệ An và Đồng Nai đã cống hiến một trận đấu hấp dẫn không chỉ về tỷ số mà còn diễn biến kịch tính trên chấm luân luân. Có 6 bàn thắng được ghi chia đều cho hai bên sau 90 phút, và phải tới loạt sút luân lưu thứ 9, Đồng Nai mới có thể giành chiếc Cup giải trẻ lần đầu tiên. Đây là kết quả xứng đáng cho Đồng Nai, bởi họ đã nỗ lực san hòa 3-3 khi bị đối thủ liên tiếp dẫn trước.
Từng thắng đối thủ ở vòng đấu bảng với kết quả 1-0, nên khi tái ngộ Sông Lam Nghệ An trong trận chung kết, Đồng Nai nhập cuộc với tâm lý thoải mái. Tưởng rằng đội bóng miền Đông Nam Bộ sẽ có một trận tranh chức vô địch dễ dàng khi ngay phút thứ 5, Hồng Dương băng vào đệm bóng đánh bại thủ môn Nguyên Mạnh, mở tỷ số 1-0. Tuy nhiên SLNA chứng tỏ họ không phải là đối thủ dễ bị bắt nạt. Chính những phút sau đó, đội bóng xứ Nghệ buộc Đồng Nai phải ở vào thế rượt đuổi kịch tính.
Sau bàn thua, SLNA vùng dậy mạnh mẽ, uy hiếp đối thủ bằng những pha dồn bóng liên tiếp vào vòng cấm địa làm hàng thủ Đồng Nai rối loạn. Phút 15, trong pha tấn công trung lộ, Đình Bảo tung cú sút nhẹ nhưng thủ môn Đồng Nai đã giật mình để bóng đi thẳng vào lưới, gỡ hòa 1-1. Như được tiếp thêm sức mạnh, SLNA nhanh chóng vượt lên dẫn 2-1. Phút 28, trong pha tấn công nhanh bên cánh trái Thế Cường lao vào cắt mặt, đánh đầu tung lưới Thanh Diệp, nâng tỷ số lên 2-1.
Bị dẫn bàn nên sau giờ nghỉ, Đồng Nai tràn lên vây hãm đối thủ. Bóng lăn trở lại được 2 phút, Tuấn Anh có cơ hội mười mươi nhưng bị thủ môn SLNA từ chối sau cú sút đối mặt. Tuy nhiên không phải đợi lâu, ở một đường tấn công sau đó, Tuấn Anh đã lập công khi ập vào sút bóng cận thành, gỡ hòa 2-2.
![]() |
Cầu thủ Đồng Nai phấn khích sau loạt sút penalty. |
Nhưng niềm vui san hòa chưa được lâu thì Đồng Nai lại ở vào thế rượt đuổi. Từ pha phản công nhanh cánh phải, Đình Bảo làm thủ môn đội bạn phải sững sờ bằng cú sút sấm sét, khiến bóng đi dội cột dọc và nằm gọn trong lưới. Tuy nhiên Đồng Nai vẫn kiên trì để tìm bàn san hòa tỷ số, dù các cầu thủ SLNA liên tiếp nằm sân câu giờ. Phút 85, khán giả sân Pleiku phải bật dậy khen ngợi cho nỗ lực không biết mệt mỏi của các cầu thủ Đồng Nai. Từ quả đá phạt bên cánh phải của Thành Tân, hậu vệ SLNA đã đánh đậu vào lưới nhà, giúp Đồng Nai gỡ hòa 3-3 để đưa trận đấu tới cuộc đọ tài từ chấm 11 mét.
Sau 3 loạt sút đầu cả hai bên thành công, Đình Bảo phía SLNA mở màn cho những loạt sút ra ngoài của hai bên. Cứ một cầu thủ SLNA đá ra ngoài, tưởng rằng Cup sớm nằm trong tay cầu thủ Đồng Nai nhưng họ cũng không tận dụng được một cách đáng tiếc. Các cầu thủ hai bên thi nhau dứt điểm hỏng một cách khó hiểu khi đưa bóng lần lượt vọt xà hay dứt điểm quá nhẹ. Phải đến loạt thứ 9, Văn Quyền mới có thể kết thúc trận đấu kịch tính với chức vô địch cho Đồng Nai.
![]() |
Đồng Nai xứng đáng đăng quang ở giải năm nay. |
Các danh hiệu tại giải bóng đá U21 toàn quốc Cup báo Thanh Niên:
Đội vô địch: Đồng Nai (Cup, cờ, HC vàng và 200 triệu đồng)
Giải nhì: Sông Lam Nghệ An (cờ, HC bạc và 100 triệu đồng)
Đồng vị trí thứ ba: HAGL và Bình Định (cờ, HC đồng và 60 triệu đồng cho mỗi đội)
Giải phong cách: HAGL (Cup và 40 triệu đồng)
Thủ môn hay nhất giải: Nguyễn Thanh Diệp (Đồng Nai): Cup và 10 triệu đồng
Đồng vua phá lưới với 3 bàn thắng: Hữu Phát (Đồng Nai), Đức Tài (HA Gia Lai) và Đình Bảo (SLNA): 10 triệu đồng cho 3 người
Cầu thủ hay nhất giải: Nguyễn Tuấn Anh (Đồng Nai): Cup và 15 triệu đồng
Theo VnExpress