Trở về đấu trường trong nước sau thành công vang dội tại Champions League, Bayern Munich sẽ thực sự mở toang cánh cửa tới ngôi vô địch mùa này nếu hạ nốt đội xếp thứ 3 Leverkusen. Trong khi đó Schalke rất cần 3 điểm để nuôi hy vọng lật đổ “Hùm xám”.

Bayern tràn đầy tự tin sau màn trình diễn tại Old Trafford.

Với 59 điểm có được sau 29 vòng đấu, Bayern Munich đang dẫn đầu Bundesliga, nhiều hơn đội xếp nhì Schalke 1 điểm. Nếu tiếp tục giành chiến thắng trong trận cầu then chốt với Leverkusen đêm nay, “Hùm xám” sẽ tiến bước dài tới ngôi vô địch bởi 4 trận còn lại của họ đều là trước những đội hoặc đã hết mục tiêu (Mönchengladbach), hoặc đang vất vả lo trụ hạng (Hannover, Bochum và Hertha).

Có thể nói đây là một viễn cảnh vô cùng tươi sáng với các CĐV của đội bóng xứ Bavaria. Sau màn trình diễn đậm chất Đức tại “Nhà hát của những giấc mơ” giữa tuần qua, không ít người đang mơ về một mùa giải đại thắng với cú “ăn 3” huy hoàng.

Trong trận đấu kể trên, đoàn quân của Louis Van Gaal đã trình diễn 2 bộ mặt khác hẳn. 40 phút đầu đó là một “Hùm xám” nhợt nhạt, choáng váng và có phần hoảng loạn bởi sự xuất hiện của Rooney cùng 3 bàn thua chóng vánh.

Thế nhưng khi sự tự ái trỗi dậy, Ivica Olic một lần nữa khiến CĐV MU đau đớn với bàn gỡ 1-3 để rồi từ đây The Bavarians chính thức trở lại. Họ đã có được bàn gỡ 2-3 quý như vàng của Robben và giành quyền đi tiếp. Nhưng điều quan trọng hơn là cách Bayern khuất phục đối thủ.

Trong tư thế của kẻ phải rượt đuổi, vẫn không một vị trí nào của họ tỏ ra vội vã. “Hùm xám” dồn đối thủ về phần sân nhà, gây ức chế cho đội chủ nhà bằng những pha vào bóng quyết liệt đồng thời lạnh lùng thực hiện các bài tấn công. Có cảm giác họ đúng là con hổ đang “vờn” mồi. Và chỉ chờ khoảnh khắc sai lầm của MU với thẻ đỏ của Rafael, Bayern chớp lấy dồn toàn lực xốc tới. Cuối cùng Robben tung một đòn quyết định. Trận đấu an bài!

Bất chấp nỗ lực vùng lên của bầy Quỷ đỏ, Bayern vẫn dễ dàng nắm quyền kiểm soát nhịp độ trận đấu và dập tắt mọi hy vọng xoay chuyển tình hình của “cáo già” Ferguson. Có thể khẳng định trong trận đấu này thầy trò Van Gaal đã cho thấy rõ bản lĩnh của một đội bóng lớn.

Cách thi đấu lạnh lùng, chính xác của họ trong hiệp 2 gợi nhớ đến một “Hùm xám” quyền uy từng lên ngôi Champions League mùa 2001. Với sự tự tin và bản lĩnh đang ngày một đạt độ chín như vậy sẽ không bất ngờ nếu từ mùa tới, với một số gia cố cho hàng thủ Bayern, sẽ khiến cả châu Âu phải nể sợ mình.

Còn với trận gặp Leverkusen đêm nay mọi chuyện đang đứng về phía thầy trò Van Gaal. Ngoại trừ Altintop vắng mặt vì án treo giò, tất cả các vị trí còn lại đều khỏe mạnh. Dù vậy nhiều khả năng HLV người Hà Lan sẽ cất “thần tài” Robben trên băng ghế dự bị để anh hồi sức sau màn đại chiến ở Old Trafford.

Trong khi đó ở bên kia chiến tuyến Leverkusen đã mất hết nhuệ khí. Trận thua thứ 3 liên tiếp trước Frankfurt vòng 29 đã đẩy họ xuống sâu hơn ở vị trí thứ 3 và kém Bayern đến 6 điểm. Với chỉ 5 vòng đấu phía trước, những CĐV mơ mộng nhất cũng hiểu rằng chức VĐ mùa này không thể về với sân Bay Arena. Và một lần nữa họ sẽ lại bị cả nước Đức chế giễu bằng biệt danh “Neverkusen” (không bao giờ vô địch).

Về lực lượng, trận này đội chủ nhà sẽ thiếu vắng hậu vệ phải Daniel Schwaab (treo giò), 2 tiền vệ Renato Augusto và Simon Rolfes (chấn thương). Với tình hình này Michal Kadlec sẽ được trám vào vị trí hậu vệ trái, đẩy Gonzalo Castro sang chơi bên cánh đối diện.

3 trận gần nhất Leverkusen chỉ ghi được 2 bàn trong khi lọt lưới đến 8 bàn. Rất có thể vòng này một lần nữa họ sẽ lại nếm mùi cay đắng. Trong 10 lần gặp Bayern gần đây nhất Leverkusen mới chỉ duy nhất 1 lần giành chiến thắng còn lại là đến 8 trận trắng tay.

Đội hình dự kiến:

Leverkusen: Adler – Castro, Friedrich, Hyypia, Kadlec – Barnetta, Vidal, Reinartz, Kroos – Kiessling, Derdiyok.

Bayern: Butt – Lahm, Van Buyten, Demichelis, Badstuber – Mueller, Van Bommel, Schweinsteiger, Ribery – Gomez, Olic.

Cũng ở vòng này Schalke sẽ buộc phải thắng trên sân của Hannover. Sau khi bị Bayern khuất phục 2-1 cuối tuần trước, cơ hội duy nhất để thày trò Felix Magath nuôi hy vọng là giành 3 điểm tối đa trong tất cả các trận đấu còn lại đồng thời cầu cho đối thủ xảy chân.

Mọi hy vọng giờ đây của The Royal Blues sẽ được dồn cả lên Kuranyi và “phù thủy” Magath. Với 18 bàn Kuranyi đang dẫn đầu danh sách “Vua phá lưới”. Trong 4 trận gần nhất chân sút người Đức liên tục nổ súng và ghi đến 5 bàn. Còn nếu ai có thể giúp Schalke đạt tốc độ nước rút tối đa thì đó chỉ có thể là “tiến sỹ Magath”.

Theo Dân trí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *