Sự bùng nổ của hàng công đã giúp Chelsea giành chiến thắng với tỷ số khó tin 5-1 trước kình địch cùng thành phố Tottenham để vào chơi trận chung kết FA Cup.

Trước mắt Chelsea là trận đấu ở vòng bán kết Champions League với Barcelona vào giữa tuần tới nhưng có một trận trận bán kết khác cũng cực kỳ quan trọng với họ là cuộc đối đầu với Tottenham ở cúp FA, một trong những danh hiệu cuối cùng mà họ có hy vọng giành được để tránh một mùa giải trắng tay. Trong khi đó, Tottenham cũng ở trong hoàn cảnh tương tự và cũng muốn có một danh hiệu sau 21 năm trắng tay. Tuy nhiên, diễn biến trên sân đã cho thấy sức mạnh đáng sợ của Chelsea khi họ là đội mở tỷ số ở cuối hiệp 1 nhờ công của Drogba.

Bàn thắng gây tranh cãi được trọng tài công nhận ở đầu hiệp 2 của Mata thực sự là bước ngoặt của trận đấu để rồi sau đó hàng công của Chelsea tiếp tục bùng nổ với 3 bàn thắng nữa được ghi nhờ công của Ramires, Lampard và Malouda để khép lại chiến thắng đậm 5-1 cùng tấm vé vào chung kết xứng đáng cho The Blues.

Trở lại với diễn biến chính của trận đấu. Tottenham là đội khởi đầu tốt hơn và chiếm ưu thế so với người hàng xóm hùng mạnh. Tuyến giữa của Chelsea bị lép vế, không thể cầm nổi bóng, khiến cho hàng thủ thì vất vả mà hàng công thì vô hiệu. Tuy nhiên, Spurs cũng không dễ gì tạo ra được cơ hội ghi bàn thực sự dù rất nỗ lực, thậm chí việc tiếp cận gần khung thành Petr Cech cũng rất khó khăn trước sự kín kẽ của hàng thủ Chelsea. Tottenham đã phải sử dụng đến biện pháp sút xa nhưng cả Van der Vaart rồi Gareth Bale đều không nhắm trúng đích.

Chưa cụ thể hóa được ưu thế, Tottenham suýt phải nhận bàn thua nếu pha đánh đầu của Drogba không đi chệch cột dọc trong gang tấc ở phút thứ 31. 5 phút sau, Spurs mới tạo ra cơ hội ghi bàn thực sự nguy hiểm đầu tiên. Lennon chuyền bóng từ cánh phải để Van der Vaart đánh đầu cận thành đưa bóng vượt qua sự truy cản của Cech, nhưng Terry đã kịp phá bóng ngay trên vạch vôi. Phút 41, pha tạt bóng của Van der Vaart cho Adebayor vô tình trở thành cú sút hiểm hóc để đánh bại Cech nhưng may mắn cho Chelsea là bóng đã dội cột dọc bật ra.

Không tận dụng được cơ hội ghi bàn, Tottenham đã nhận đòn trừng phạt của đối thủ. Phút 43, dù bị Gallas kèm rất sát nhưng Drogba vẫn vượt qua sự truy cản của hậu vệ người Pháp để tung ra cú sút tuyệt đẹp vào góc gần, mở tỷ số cho Chelsea.

Việc dẫn trước đối thủ 1-0 sau 45 phút đầu tiên đã tạo ra sự hưng phấn cho các cầu thủ Chelsea. Họ chủ động tăng tốc trong những pha tấn công khiến đối thủ hoàn toàn bị bất ngờ và rơi vào thế chống đỡ. Phút 50, từ một pha bóng lộn xộn trước khung thành Spurs, Mata băng vào dứt điểm trước một rừng cầu thủ đang án ngữ trước cầu môn của Cudicini. Assou-Ekotto đã kịp cản phá bóng ngay trên vạch vôi nhưng trọng tài chính Atkinson vẫn công nhận bàn thắng thứ 2 cho Chelsea trong sự phản đối kịch liệt của các cầu thủ Tottenham. Tuy vậy, quyết định là không thể thay đổi và sai lầm này của trọng tài đã khiến các học trò của HLV Redknapp rất ức chế.

Dù vậy, nỗ lực của họ cũng được đền đáp. Phút 56, từ quả chọc khe của đồng đội, Adebayor băng xuống rất nhanh rồi gẩy bóng vượt qua nốt Cech, tạo điều kiện để Bale đệm bóng vào lưới trống, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho Spurs.

Đây cũng chính là những gì tốt nhất mà Tottenham có được trong trận đấu này. Trong lúc họ vẫn loay hoay tìm bàn gỡ hòa thì những sơ hở nơi hàng thủ đã khiến họ phải trả giá. Phút 77, Mata đã có đường chuyền cực kỳ thông minh để Ramires băng xuống phá bẫy việt vị rồi đánh bại Cudicini bằng một cú dứt điểm kỹ thuật. 3-1 cho Chelsea. Bàn thắng đã chứng minh sức mạnh và sự lỳ lợm của The Blues, đồng thời gần như chấm dứt hy vọng của đối thủ.

4 phút sau, dù ở cự ly xa và góc sút không phải lý tưởng nhưng Lampard vẫn tung ra được cú sút phạt tuyệt đẹp, đưa bóng vào góc xa khung thành Spurs, nâng tỷ số lên 4-1 cho Chelsea. Bàn thắng của Malouda ở phút bù giờ thứ 4 chỉ còn ý nghĩa tô điểm thêm chiến thắng tưng bừng 5-1 cho đoàn quân của HLV tạm quyền Di Matteo khi đối thủ của họ đã hoàn toàn buông xuôi.

Chiến thắng 5 sao trước Tottenham không chỉ giúp Chelsea có tấm vé vào chơi trận chung kết cúp FA, mà còn là sự chuẩn bị không thể tốt hơn của The Blues cho trận đại chiến với Barcelona ở bán kết Champions League giữa tuần tới. 

Theo datviet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *