Dù không tung ra sân đội hình mạnh nhất, nhưng M.U vẫn dễ dàng đè bẹp Schalke với tỷ số 4-1 trong trận bán kết lượt về Champions League, qua đó giành thắng lợi với tổng tỷ số 6-1 sau hai lượt trận. "Quỷ đỏ" hùng dũng tiến vào chung kết tranh chức vô địch với Barca.
Thắng lợi 2 – 0 ngay trên đất Đức cách đây một tuần đã mang lại cho M.U nhiều lợi thế trước khi bước vào trận lượt về trên sân nhà Old Trafford. Chính vì vậy, HLV Ferguson đã cất giữ nhiều trụ cột trên băng ghế dự bị như Vidic, Giggs, Evra và Fletcher.
Carrick, Ferdinand, Rooney không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu và điều đó có thể hiểu được chiến lược gia người Scotland cho nghỉ dưỡng sức để chuẩn bị cho cuộc thư hùng với Chelsea vào cuối tuần này trong khuôn khổ vòng 36 Premier League – cuộc đọ sức được coi là trận chung kết của mùa giải.
![]() |
Valencia sớm đưa M.U vượt lên dẫn trước |
Trong khi đó, để có thể đi tiếp thì Schalke chỉ còn cách là phải chơi tấn công và cần phải ghi được ít nhất 3 bàn thắng, cùng với đó là việc không được để thủng lưới thêm. Đây được coi là nhiệm vụ quá khó khăn đối với thầy trò HLV Ralf Rangnick.
Dẫu vậy, mang trong mình dòng máu Đức và tinh thần chiến đấu của "những cỗ xe tăng", Schalke 04 đã nhập cuộc hết sức quyết tâm với hi vọng sẽ viết tiếp câu chuyện thần tiên ngay tại "Nhà hát của những giấc mơ". Cú sút đầu tiên trong trận đấu thuộc về các vị khách với tình huống dứt điểm từ ngoài vòng cấm của tiền vệ Farfan. Tuy nhiên, bóng đi không quá nguy hiểm với khung thành của thủ thành Van der Sar.
Dù không chơi quá lấn lướt, nhưng các học trò của Sir Alex đã sớm vươn lên dẫn trước ở phút 26. Gibson có pha chọc khe hết sức thông minh để Valencia phá bẫy việt vị băng xuống. Với cú dứt điểm hiểm hóc, tiền vệ người Ecuado đã hạ gục Neuer.
![]() |
Schalke không thể cản bước "Quỷ đỏ" |
Đội chủ sân Old Trafford cũng chỉ mất 5 phút sau để gia tăng cách biệt. Lần này, Valencia đã có pha đáp lễ với đường chuyền như dọn cỗ để Gibson tung cú sút như trái phá ngay sát vòng cấm đưa bóng đập trúng tay Neuer trước khi tìm đến cột dọc và bay thẳng vào lưới.
Không hề nao núng sau 2 bàn thua chóng vánh, Schalke tiếp tục kiên trì tấn công và tìm kiếm cơ hội rút ngắn tỷ số qua đó thắp lên cơ hội đi tiếp. Và những nỗ lực của đại diện đến từ nước Đức đã được đền đáp ở phút 35.
Xuất phát từ sai lầm của trung vệ Smalling, Uchida có đường căng ngang khó chịu bên cánh phải khiến hàng thủ M.U lúng túng trong việc truy cản. Ngay lập tức, Jurado đã xuất hiện đúng lúc rồi tung cú sút căng khuất phục thủ thành Van der Sar.
Ngay đầu hiệp 2, HLV Rangnick đã tung Edu vào sân để thay cho Baumjohann. Kể từ thời điểm này, các vị khách chơi với 2 tiền đạo thay vì chỉ cắm duy nhất lão tướng Raul trên hàng công.
![]() |
Jurado ghi bàn thắng danh dự cho Schalke 04 |
Tuy nhiên, khi mà sự thay đổi về mặt nhân sự chưa phát huy tác dụng thì Schalke suýt chút nữa đã phải nhận thêm bàn thua sau cú dứt điểm của Anderson. Rất may cho đội khách, thủ môn Neuer đã có pha bay người cứu thua đẹp mắt.
Thời gian càng trôi đi đồng nghĩa với việc cánh cửa vào chơi trận chung kết đối với Raul và các đồng đội ngày càng hẹp đi. Không những không có thêm bàn thắng, mà lưới của Schalke tiếp tục bị rung lên sau hai pha dứt điểm của Anderson trong các phút 72 và 76. Đây có thể nói là dấu chấm hết cho những nỗ lực của thầy trò HLV Rangnick bởi ở những phút còn lại của trận đấu, cho dù rất cố gắng tìm kiếm thêm bàn thắng danh dự nhưng các cầu thủ khách không một lần khoan thủng hàng phòng ngự của M.U. Thậm chí, tiền đạo vào thay người Owen còn suýt chút nữa có được bàn thắng cho riêng mình lúc cuối trận nếu không có sự xuất sắc của Neuer.
Rõ ràng là không có điều kỳ diệu tại sân Old Trafford trong trận bán kết lượt về dành cho Schalke. Dẫu vậy, việc có mặt ở vòng bán kết Champions League cũng là thành công ngoài mong đợi của HLV Rangnick và các học trò.
![]() |
Anderson tỏa sáng với cú đúp vào lưới Schalke |
Còn với M.U, giành thắng lợi với tổng tỷ số 6 – 1 sau hai lượt trận, bầy "Quỷ đỏ" hùng dũng tiến vào chơi trận chung kết thứ 3 liên tiếp trong bốn mùa giải gần đây. Như vậy, trận đấu cuối cùng của mùa giải năm nay là cuộc tái đấu của trận chung kết mùa giải 2008 – 2009 giữa M.U và Barca. Và tất nhiên, thầy trò HLV Ferguson rất muốn đòi lại món nợ mà gã khổng lồ xứ Catalan đã vay cách đây 2 năm.
Tuy nhiên, việc tức tốc bay sang Anh để có mặt trên khán đài sân vận động Old Trafford theo dõi đội chủ nhà thi đấu với Schalke có thể thấy HLV Pep Guardiola tỏ ra rất quyết tâm và dành một sự tôn trọng đáng kể đối với M.U. Dù chưa đá, nhưng "Quỷ đỏ" thành Manchester đã có được lợi thế đáng kể khi được chơi trận chung kết ngay trên quê hương mình – sân vận động Wembley vào rạng sáng ngày 29/5 tới (giờ Việt Nam).
Theo VNN