Chiến thắng 1-0 ngay trên sân Stamford Bridge – kết tinh của sự tập trung, đấu pháp hợp lý và sự tỏa sáng đúng lúc của các cá nhân – giúp đội ĐKVĐ Serie A lần đầu tiên sau ba năm vượt qua vòng 1/8 Champions League.
Cộng với kết quả 2-1 từ lượt đi, Inter thắng Chelsea với tổng tỷ số 3-1. Vẫn còn sớm để nói về những điều to tát, nhưng với suất dự vòng tứ kết Champions League mùa này, khát vọng đổi vận của đội bóng số một Italy đã thành hiện thực. Đánh bại Chelsea cũng là cách Inter vượt qua chính mình, dứt bỏ nỗi đau bám lấy họ ở sân chơi số một châu lục 3 mùa vừa qua – liên tiếp bị loại ngay sau vòng 16 đội.
![]() |
Chiến thắng trước Chelsea là phần thưởng hoàn toàn xứng đáng cho Inter (áo trắng). |
Nỗi ám ảnh, cảm giác cay đắng, ê chề từ ác mộng bị loại bởi Valencia, Liverpool rồi MU ở 3 mùa liên tiếp gần nhất giờ đã lùi vào quá khứ, nhường chỗ cho xúc cảm dâng trào và niềm tự hào không cần giấu diếm trên gương mặt các thành viên Inter. Mourinho từng hứa không ăn mừng nếu Inter thắng ở Stamford Bridge, nơi ông từng có 3 năm gắn bó với rất nhiều kỷ niệm. Nhưng khi Eto’o ghi bàn hôm qua, "Người Đặc Biệt" cũng không kìm nén được cảm xúc – bật khỏi băng ghế chỉ đạo để biểu lộ sự phấn khích dù chỉ trong giây lát. Cũng phải thôi, Chelsea – bại tướng của thầy trò Mourinho ở vòng 1/8 mùa này – không phải là đối thủ bình thường, nếu không muốn nói rất khó chơi và là một ông lớn thật sự ở Champions League với 5 lần vào bán kết trong 6 mùa giải trước đó.
Nhìn vào thực tế trận lượt về với Chelsea hôm qua cũng như cả hai lượt đấu, Inter xứng đáng nhận tất cả những ngợi khen. Trong năm thứ hai làm việc với Mourinho, họ đã chứng tỏ sự tiến bộ rõ rệt cả về chuyên môn lẫn bản lĩnh thi đấu tại Champions League. Không phải ngẫu nhiên mà Mourinho tự tin nói trước trận đấu rằng rằng với những sự bổ sung như Sneijder, Eto’o, Lucio hay Milito…, Inter giờ có đủ các chất liệu cần thiết để trở thành một đội bóng đúng nghĩa, điều ông không có trong năm đầu tiên. Và trên thực tế, những cầu thủ mới mà Mourinho đưa về từ hè vừa qua đều góp công lớn giúp Inter đoạt vé đi tiếp vào tứ kết.
Ở lượt đi, bàn mở tỷ số ngay phút thứ ba tạo tiền đề cho thắng lợi 2-1 là kết quả của pha phối hợp giữa 4 cầu thủ mới gồm Motta, Eto’o, Sneijder và Milito, người dứt điểm. Một tân binh khác là Lucio thì chói sáng ở hàng thủ, hỗ trợ cái tên cũ – thủ môn Julio Cesar – chặn đứng các đợt tấn công của Chelsea. Hôm qua, chiến thắng của Inter vẫn được xây trên nền tảng là những con người mới này. Cụ thể, Sneijder dọn cỗ cho Eto’o ghi bàn và buộc Chelsea chịu thất bại đầu tiên trên sân nhà kể từ trận thua Barca 2-1 tháng 2/2006. Mà Eto’o là ai? Đó chính là chủ nhân của bàn quyết định giúp Barca hạ Chelsea trận ấy và là ngôi sao được Inter đưa về hè vừa qua để nâng tầm đội bóng ở mặt trận châu Âu. Bàn thắng mà Eto’o ghi vào lưới Chelsea hôm qua cũng là sự khẳng định hùng hồn cho đẳng cấp ở một ngôi sao lớn, bởi anh đã tịt ngòi từ gần ba tháng trở lại đây và chơi đặc biệt tệ hại sau khi trở về từ CAN 2010.
Ngược lại, chẳng hình ảnh nào diễn tả nỗi thất vọng của Chelsea sống động hơn cảnh HLV Ancelotti đứng bất động bên đường biên nhìn các học trò của ông ủ rủ rời sân. Thua trận lượt đi, nhưng Chelsea vẫn có nhiều cơ hội lật ngược tình thế ở lượt về (chỉ cần thắng lại 1-0) để đi tiếp, nhờ lợi thế sân nhà, một bàn ký gửi trên đất Italy và trạng thái hưng phấn cao độ có được sau trận đại thắng West Ham ở giải Ngoại hạng cuối tuần qua. Trong khi đó, đối thủ của thầy trò Ancelotti lại đối mặt với quá nhiều sức ép. Ngoài cái dớp không qua nổi vòng 1/8 ba mùa gần đây, Inter còn chịu gánh nặng tâm lý từ từ mặt trận quốc nội, nơi họ vừa thảm bại 1-3 dưới tay chú lùn Catania, bị Milan áp sát với cách biệt 1 điểm và đe dọa nghiêm trọng ngôi đầu. Nhưng trên sân Stamford Bridge hôm qua, Chelsea đã không tận dụng được những thuận lợi cơ bản ấy để làm tiền đề cho một kết quả có lợi.
Ancelotti bê gần như nguyên xi đội hình xuất phát cùng sơ đồ 4-3-3 vừa làm nên trận đại thắng West Ham 4-1 hôm cuối tuần để nghênh đón Inter. Ông chỉ thay đổi một vị trí khi gạt Ferreira và xếp Zhirkov đá chính ở vị trí hậu vệ trái với ý đồ dùng anh này cùng Malouda hợp thành mũi khoan khoét vào cánh phải của Inter, nơi Maicon rất ham lên tham gia tấn công. Và như để khẳng định ông chẳng cần thực dụng như Mourinho trước kia mà vẫn có thể đem lại chiến thắng cho Chelsea, Ancelotti thúc các học trò chơi tấn công ào ạt ngay từ đầu trận.
![]() |
Inter chiến thắng, Mourinho vẫn duy trì thành tích bất bại của cá nhân ông tại Stamford Bridge. |
Tuy nhiên, Inter không phải là West Ham, Mourinho cũng chẳng phải một HLV mới vào nghề tương tự Gianfranco Zola để Ancelotti có thể bắt nạt như ở giải Ngoại hạng. Đội ĐKVĐ Serie A xuất phát bằng sơ đồ 4-3-3 với Milito làm trung phong còn Pandev (trái) và Eto’o (phải) hỗ trợ từ hai biên. Nhưng trên thực tế, cả hai tiền đạo này của Inter đều lùi xuống và chơi như những tiền vệ cánh, qua đó, hạn chế đáng kể những khoảng trống ở hai biên. Lợi thế có được từ lượt đi cũng giúp Inter vào trận với sự từ tốn, chủ động và tự tin nhất định. Bằng thứ bóng đá phòng ngự khu vực hợp lý, tổ chức đeo bám, bắt người rất chặt, các học trò của Mourinho đã kiểm tỏa đáng kể sức công phá của đối phương.
Chelsea vì thế không có nhiều cả không gian lẫn thời gian để xử lý mỗi khi tiến gần vòng cấm của Inter. Tương tự lượt đi, Drogba lại mất hút trong sự đeo bám, lăn xả của cặp Lucio – Samuel. Một mũi giáp công lợi hại khác của Chelsea là Anelka thì bị Mourinho hóa giải bằng cách để hậu vệ trái thủ quân Zanetti chuyên tâm vào nhiệm vụ phòng ngự và hiếm khi lên quá vạch vôi giữa sân. Chính vì thế, nên dù cầm bóng nhiều hơn, Chelsea không tạo ra được nhiều sóng gió về phía cầu môn đội khách. Cả hiệp một, họ chỉ có đúng hai tình huống đáng được xem là cơ hội ăn bàn. Phút 11, Ballack sút xa từ cự ly gần 20 mét đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc. Còn ở phút 41, Drogba dọn cỗ cho Anelka để anh này thoát xuống đối mặt và đưa bóng qua khe giữa hai chân thủ môn Julio Cesar, nhưng Thiago Motta kịp lùi về can thiệp và giải nguy cho khung thành đã bỏ không của Inter.
Chơi phòng ngự chủ động, nhưng với Sneijder nhanh nhẹn khôn kéo trong vai trò một trạm trung chuyển ở giữa sân, cùng sự cơ động của các cầu thủ đá biên, Inter rất nguy hiểm trong các tình huống phản công. Đầu trận họ làm Chelsea thót tim với tình huống Sneijder phất bóng từ vòng tròn giữa sân ra biên trái cho Maicon băng lên dứt điểm, nhưng bóng lại đi thiếu chính xác. Tới phút 35, Inter có cơ hội thứ hai, lần này vẫn xuất phát từ cánh phải, khi Maicon tạt bóng chuẩn xác vào vòng cấm, nhưng Eto’o lại bay người đánh đầu rất thiếu chính xác dù ở cự ly gần. Đội khách cũng luôn tạo tâm lý bất an cho Chelsea ở một số tình huống cố định với tài sút phạt của Sneijder.
Việc tỷ số 0-0 – chung cuộc 1-2 nghiêng về Inter – được duy trì đến hết hiệp một khiến Chelsea có phần nôn nóng khi trở lại sân sau giờ nghỉ giải lao. Inter ngược lại càng đá càng tỉnh táo với lối phòng ngự chặt chẽ cùng và thỉnh thoảng tung ra vài đợt phản công sắc sảo. Nếu các chân sút xử lý nhanh nhạy hơn chút xíu, Inter lẽ ra đã có thể ghi ít nhất một bàn ở 20 phút đầu hiệp hai. Phút 60, Sneijder giật gót tinh thế cho Pandev, nhưng anh này lại xử lý hơi chậm trước khi dứt điểm, giúp Zhirkov kịp lùi về cản phá. Sau đó 5 phút, vẫn là Sneijder chuyền bóng loại hàng thủ áo xanh tạo cơ hội cho Milito thoát xuống đối mặt với Turnbull, nhưng cú kết thúc của tiền đạo người Argentina lại đưa bóng đi chệch cột dọc.
Sốt ruột vì sự bế tắc của đội nhà, Ancelotti lần lượt tung Joe Cole rồi Kalou vào sân để cải thiện thế công. Hai sự điều chỉnh này giúp Chelsea ít nhiều chơi tốt hơn ở tuyến trên, đặc biệt nhờ tốc độ và sự khéo léo của Kalou. Nhưng khi những đổi thay ấy còn chưa kịp phát huy kết quả cụ thể thì Chelsea lại dính đòn ở phút 78. Trong một pha phản công nhanh, lại là Sneijder tung đường chuyền dài từ giữa sân để Eto’o phá bẫy việt vị thoát xuống hạ Turnbull bằng cú dứt điểm vào góc gần, phá thế quân bình trận lượt về và nâng tỷ số chung cuộc lên 3-1 cho Chelsea.
![]() |
Chelsea của Drogba thua kém hoàn toàn trước lối chơi hợp lý của Inter. |
Tính đến trước trận tiếp Inter hôm qua, Chelsea đã bất bại suốt 21 Champions League trên sân nhà trước đó. Nhưng bàn thua trên đã làm đôi chân các cầu thủ chủ nhà như căng cứng. Thời gian thi đấu còn lại không nhiều, gánh nặng tâm lý phải không để thủng lưới tiếp và ghi tối thiểu hai bàn để cân bằng tỷ số 3-3 và đưa trận đấu vào hiệp phụ cũng gây hiệu ứng tiêu cực, khiến Chelsea càng đá càng cuống. Chiếc thẻ đỏ trực tiếp giành cho Drogba trong một tình huống không rõ ràng ở phút 87 càng làm cho mọi việc thêm tệ. Chẳng những bế tắc trong việc tìm bàn gỡ, Chelsea còn suýt bị Inter chọc thủng lưới lần hai ở phút bù giờ. Cầu thủ vào thay người Stankovic kiến tạo cho Eto’o thoát xuống dứt điểm trong thế trống trải, nhưng thủ môn Turnbull đã kịp giơ chân, từ chối bàn thắng cho Inter.
Chelsea (4-3-3): Turnbull – Ivanovic, Alex, Terry, Zhirkov (Kalou 74) – Ballack (Joe Cole 62), Mikel, Lampard – Anelka, Drogba, Malouda.
Inter (4-3-3): Julio Cesar – Maicon, Lucio, Samuel, Zanetti – Thiago Motta, Sneijder (Mariga 85), Cambiasso – Pandev (Stankovic 75), Milito (Materazzi 90+2), Eto’o.
Bàn thắng: Eto’o 78′
Thẻ đỏ: Drogba 87′
Theo VnExpress