Tevez vừa trở lại đã kiến tạo cho Nasri ghi bàn quyết định giúp Man xanh ngược dòng hạ Chelsea 2-1, qua đó rút ngắn khoảng cách với M.U xuống còn 1 điểm.
Bỏ lại đằng sau những sức ép nặng nề, thầy trò Roberto Mancini đã chứng tỏ họ là đối thủ xứng tầm của M.U trong cuộc đua tranh ngôi vô địch, bằng chiến thắng ngoạn mục trước Chelsea.
Man City ép sân trong gần cả trận, nhưng lại bị dẫn trước đầu hiệp hai sau cú dứt điểm có phần may mắn của Cahill. Bước ngoặt cuộc chạm trán chính là tình huống Essien để bóng chạm tay trong vòng cấm và Aguero san hòa 1-1 trên chấm phạt đền.
Tình huống Cahill ghi bàn mở tỷ số trận đấu
Mờ nhạt kể từ lúc vào sân sau 6 tháng xa sân cỏ, nhưng chỉ cần một khoảnh khắc lóe sáng, Tevez lại khiến người ta nhắc đến tên mình. Anh chuyền thông minh cho Nasri băng xuống ghi bàn quyết định ở phút 86, đem về chiến thắng xứng đáng cho The Citizens.
Như vậy, Man City tiếp tục nâng chuỗi thành tích ấn tượng ở Etihad lên con số 15 trận thắng kể từ đầu mùa. Trong khi đó, tuần trăng mật của Di Matteo ở Chelsea đã chấm dứt, khi đội bóng của nhà cầm quân Italia chịu thất bại đầu tiên sau 5 trận.
Với quyết tâm giành chiến thắng cùng lợi thế sân nhà, Man City nhập cuộc khá chủ động. Quãng 15 phút đầu, thời gian kiểm soát bóng của đội chủ nhà vượt trội (lên đến 78%).
Nasri giúp Man City đánh bại Chelsea
Cơ hội ăn bàn cũng đến với các chân sút áo xanh da trời. Đầu tiên là tình huống Zabaleta lẻn xuống bên cánh phải rồi trả ngược vào trong để David Silva quăng chân sút ngay. Tiếc rằng bóng bay lên khán đài.
Ngay sau đó, Yaya Toure bấm đường chuyền cực kỳ thông minh cho Nasri băng xuống đỡ ngực rồi tâng qua đầu Petr Cech. Đen đủi cho Man City là bóng lại chạm xà ngang bật ra.
Để kìm hãm sự hưng phấn của đối thủ, Di Matteo yêu cầu các học trò đá chậm ở khu trung tuyến. Các đợt tấn công của Chelsea khá vụn vặt và thiếu ý đồ rõ ràng. Bởi thế, họ hầu như không gây được nguy hiểm trước cầu môn Jo Hart.
Đội khách còn thiệt quân khi Ivanovic sớm phải rời sân vì chấn thương (Bosingwa vào thay). Man City vẫn cho thấy sự nhỉnh hơn. Một lần nữa, Nasri đe dọa cầu môn The Blues với một cú nã pháo tầm xa sạt xà ngang.
Phút 30, Lampard chuyền bóng bất cẩn vào chân Balotelli. Tiền đạo người Italia có cơ hội tăng tốc băng xuống đối mặt thủ môn. Tuy nhiên, cú dứt điểm cuối cùng lại không thắng được Petr Cech.
Tevez chính thức tái xuất và có đường chuyền quyết định để Nasri mang 3 điểm về cho Man City
Những phút cuối hiệp một, Chelsea tập trung đông quân số bên phần sân nhà. Họ phòng ngự từ xa khá chặt chẽ, thế nên Man CIty không còn tạo được nhiều cơ hội rõ rệt như khoảng thời gian đầu.
Bước sang hiệp hai, Man City vẫn tấn công khá dồn dập. Trong đợt phản công thần tốc, Yaya Toure chuyền cho Nasri ở tư thế thuận lợi ngay chính diện khung thành. Nhưng một lần nữa tiền vệ người Pháp lại kết thúc quá cầu thả.
Phút 55, Nasri tạt khó chịu vào trong buộc Cech phải đẩy bóng chạm xà bật ra. Ở pha phạt góc tiếp theo, Aguero trong tư thế không bị ai kèm lại ngả người volley vọt xà.
Tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng, Man City đã dính đòn hồi mã thương. Sau một tình huống lộn xộn trong vòng cấm Man xanh, Gary Cahill bắt volley ngẫu hứng, bóng khẽ chạm chân Yaya Toure đổi hướng, khiến Hart bó tay trong pha cản phá.
Man City thu hẹp khoảng cách với M.U
Bị dẫn bàn, Roberto Mancini ngay lập tức tung Tevez vào sân. Mặc dù vậy, thế công của chủ nhà không có nhiều biến chuyển. Một phần là do Chelsea lùi quân về phòng ngự khu vực cực kỳ chặt chẽ.
Đang trong cảnh bế tắc, Man City bất ngờ được hưởng quả phạt đền khi cú sút của Zabaleta đập trúng tay Essien trong vòng cấm. Từ khoảng cách 11m, Aguero dễ dàng đánh lừa Cech để quân bình tỉ số 1-1.
Hưng phấn dâng cao, đội chủ nhà hơi thanh thoát hơn hẳn. Phút 86, Nasri đập nhả ăn ý cùng Tevez ở trung lộ. Tiền đạo người Argentina xoay trở khôn khéo rồi chuyền xuống để Nasri hạ gục Cech trong pha đối mặt.
Bị thua ngược, Chelsea cố gắng gỡ hòa trong khoảng thời gian còn lại nhưng lực bất tòng tâm. Thậm chí, họ còn suýt thua thêm sau cú dứt điểm chìm nguy hiểm từ chân Aguero.
Theo VNN