Thi đấu hoàn toàn chủ động, Tây Ban Nha đã mở màn cuộc chinh phục danh hiệu Confederations Cup bằng việc dễ dàng khuất phục đối thủ Uruguay với tỷ số 2-1.
Sức mạnh của nhà ĐKVĐ châu Âu và thế giới nhanh chóng được Tây Ban Nha thể hiện bằng thế trận hoàn toàn áp đảo. Sự chủ động của Tây Ban Nha đã khiến Uruguay – nhà vô địch Nam Mỹ – không thể tổ chức được thế trận như mong muốn.
Ngay ở phút thứ 10, khung thành đã cứu cho Uruguay bàn thua, khi thủ môn Muslera bị đánh bại với pha kết thúc của Fabregas.
Cú volley của Pedro tạo khác biệt từ rất sớm
Nắm quyền kiểm soát cuộc chơi, La Seleccion đã có bàn mở tỷ số ở phút 20. Từ ngoài vòng cấm, Pedro tung cú volley rất kỹ thuật, bóng chạm chân Lugano đổi hướng khiến Muslera bị khuất phục dễ dàng.
Sau 32 phút thi đấu, niềm vui được nhân đôi cho các cầu thủ Tây Ban Nha. Soldado phá bẫy việt vị thành công để đón đường chuyền của Fabregas, và cú sút quyết đoán của tiền đạo đang khoác áo Valencia không cho Muslera có cơ hội nào để trổ tài.
Trong hiệp đấu thứ nhất, Tây Ban Nha thi đấu rất thảnh thơi và không vấp phải sự chống cự đáng kể nào từ đối thủ. Trong đó, Iniesta như người dẫn dắt thế trận cho đội bóng áo đỏ, với những pha xử lý đậm chất kỹ thuật và sự tinh tế.
Đội quân của HLV Del Bosque đã kiểm soát bóng đến 78% trong 45 phút đầu tiên, một thống kê cho thấy sự áp đảo lớn đến mức nào.
TBN có trận đấu hoàn toàn áp đảo
Nửa đầu hiệp hai, Tây Ban Nha thi đấu chậm hơn so với thời gian trước đó. Việc kiểm soát tốt thế trận tạo tâm lý cho các cầu thủ của Del Bosque về việc giữ sức cho những cuộc chiến tiếp theo.
Về phía Uruguay, HLV Tabarez liên tục có sự thay đổi nhân sự nhằm cải thiện khả năng chiến đấu và tổ chức tấn công. Lão tướng Diego Forlan được đặt niềm tin có thể mang đến khác biệt cho nhà ĐKVĐ Nam Mỹ.
Những điều chỉnh của HLV Tabarez, cộng thêm sự chủ quan của Tây Ban Nha đã giúp Uruguay thực hiện được nhiều pha tấn công hơn trong thời gian cuối trận.
Suarez ghi bàn danh dự cho ĐKVĐ Nam Mỹ
So với hiệp thứ nhất, thái độ thi đấu của đội bóng châu Âu rõ ràng là có vấn đề. Một loạt tình huống nguy hiểm được những cầu thủ áo đỏ tạo ra, nhưng không có bất kỳ một pha kết thúc nào thực sự tốt.
Khi Tây Ban Nha không còn sự tập trung cao nhất, nỗ lực tìm kiếm bàn thắng của Uruguay đã thành công ở phút 88. Trong tình huống được hưởng đá phạt trực tiếp, Luis Suarez đánh bại Iker Casillas với pha dứt điểm tuyệt đẹp.
Tỷ số được giữ nguyên đến hết trận đấu. Tây Ban Nha có chiến thắng xứng đáng và hợp lý, nhưng bên cạnh đó vẫn tồn tại vấn đề về thái độ thi đấu trong hiệp hai.
Theo VNN