Trong trận đấu muộn nhất vòng 35 rạng sáng qua, Inter đã gục ngã 1-3 trước Napoli. Một thất bại được báo trước và thể hiện một đầy đủ hình ảnh của Nerazzurri lúc này: Bạc nhược và buông xuôi.
Kể từ sau trận thua 0-1 trước Bologna ngay trên sân nhà (vòng 28), Inter bắt đầu trượt dốc. Thầy trò HLV Stramaccioni làm quen nhiều hơn với những thất bại. Và với 6 trận thua sau 8 trận liên tiếp, Inter trải qua giai đoạn thi đấu kém cỏi nhất ở mùa này. Họ đã tự biến mình thành kẻ lạc lõng trong cuộc đua giành vé dự cúp châu Âu, mặc dù HLV Stramaccioni hay BLĐ đội bóng này vẫn khẳng định mục tiêu ấy còn nằm trong tầm với.
Thế nhưng, với những thất bại trước Cagliari (0-2) hay Palermo (0-1) mới đây, Inter đã tự vạch ra chân tướng: Đó là một đội bóng yếu về chuyên môn, kém về bản lĩnh. Vì thế, không còn ai ngạc nhiên khi Inter thua Napoli trong trận đấu diễn ra rạng sáng qua. Đó là trận đấu chấm dứt tham vọng giành vé dự Europa League mùa tới của Inter.
Inter mùa này là đội bóng thiếu bản lĩnh
Nhận định này không hề chủ quan, dù về lý thuyết họ vẫn còn cơ hội (kém Roma, đội đứng thứ 5 chỉ 5 điểm trong khi mùa giải còn 3 vòng). Nhưng Roma đang có phong độ ổn định với 5 trận bất bại liên tiếp (3 thắng). Thậm chí, Udinese, đội bóng đang bám sau Roma với 1 điểm ít hơn cũng ấn tượng chẳng kém với 6 trận bất bại (thắng 5).
Nếu không thể giành vé dự cúp châu Âu, Inter sẽ chấm dứt 13 mùa bóng liên tiếp có mặt ở đấu trường châu lục. Đế chế xanh – đen đến lúc thoái trào sau gần 1 thập niên làm “đại gia” ở Serie A?
Theo bongda+