Hôm qua, tiền đạo của Hà Nội.T&T đã có mặt ở buổi tập của tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, anh chỉ tập thể lực ở ngoài sân theo giáo án riêng của chuyên viên thể lực người Bồ Đào Nha Luis Alberto, chứ không tập chung cùng các đồng đội.

“Tôi mổ được hơn 4 tháng. Trong khi đó, theo phác đồ điều trị, ít nhất là 6 tháng sau khi phẫu thuật, tôi mới có thể thi đấu. Thời điểm đó vào khoảng ngày 14/12”, Vinh cho biết.

Công Vinh trong buổi tập sáng qua của đội tuyển. Ảnh: Như Ý.

Nếu như vậy, tiền đạo này chỉ có thể thi đấu từ vòng bán kết AFF Cup 2010. Từ đây, một câu hỏi được đặt ra: liệu HLV Calisto có dám hy sinh một suất nhân sự trong thành phần dự AFF Cup để mạo hiểm chờ đợi Vinh bình phục?

Bản thân Công Vinh cũng không dám tin vào khả năng này: “Nếu tính từ lần cuối tôi chơi cho tuyển đến thời điểm có thể trở lại thi đấu là 8 tháng. Rất khó để 1 cầu thủ có thể lấy lại phong độ sau một quãng thời gian dài không thi đấu như vậy. Hơn nữa, không ai có thể khẳng định chắc chắn rằng đến ngày 14/12, tôi sẽ bình phục hoàn toàn. Dù rất khát khao được cống hiến cho tuyển nhưng nếu không được tham dự AFF Cup 2010, tôi cũng phải chấp nhận vì đó là chuyện “lực bất tòng tâm”. Chắc chắn tuyển Việt Nam sẽ không yếu đi vì sự vắng mặt của tôi. Chẳng phải Hà Nội T&T vô địch V.League 2010 mà không cần đến tôi đó sao”.

Trong khi đó, về phía Hà Nội.T&T, ông bầu Đỗ Quang Hiển cũng đã lên tiếng về trường hợp của Công Vinh. “Sẽ khó đạt hiệu quả nếu Vinh phục vụ tuyển Việt Nam trong tình trạng thể lực không đảm bảo. Quan điểm của tôi là không nên vì thành tích nhất thời mà ép cầu thủ thi đấu nếu họ chưa sẵn sàng”.

Dẫu vậy, bầu Hiển cũng nhấn mạnh đây là ý kiến cá nhân: “Cậu ấy đang ở đội tuyển. Sử dụng hay không là quyền của HLV trưởng Calisto. Lãnh đạo CLB chủ quản không có quyền can thiệp sâu vào công việc của đội tuyển”.

Theo Đất Việt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *