Bị đối phương dẫn trước đến 2-0 rồi 3-1, Bayern tưởng như đã mất vé vào vòng sau trong một trận đấu hàng thủ chơi như mơ ngủ. Thế nhưng vào thời khắc quyết định Robben đã tỏa sáng với bàn gỡ 2-3, đủ để “Hùm xám” đi tiếp nhờ luật bàn thắng sân khách.

Bước vào trận đấu cả hai đội cùng chủ động đẩy cao đội hình và thể hiện rõ quyết tâm giành chiến thắng với các pha lên bóng tốc độ. Trong hiệp một Fiorentina có phần lấn lướt với lối chơi khó chịu đặc trưng của một đội bóng Ý. Họ liên tục áp sát, tổ chức phòng thủ kín kẽ. Cả Robben và Ribery đều bị bắt chặt khiến Bayern không thể lên bóng.

Ribery luôn bị Fiorentina “chăm sóc” rất kỹ

Trước lối chơi áp sát của đối phương một số cầu thủ của “Hùm xám” có biểu hiện mất bình tĩnh. Trong một tình huống như vậy phút 22 Bastian Schweinsteiger buộc phải nhận thẻ vàng sau cú vung tay vào mặt Jovetic.

6 phút sau hành động nông nổi của Schweini, Bayern bị lọt lưới. Trong một pha lên bóng trung lộ, Marchionni bất ngờ tung cú sút từ ngoài vòng cấm địa. Bóng đi không quá hiểm nhưng thủ thành Hans Jorg Butt lại đấm bóng ra rất vô duyên. Ngay lập tức Joan Vargas có mặt dứt điểm quyết đoán từ góc hẹp. 1-0 cho Fiorentina.

Tình thế của đội bóng nước Đức bất ngờ xấu đi nhanh chóng khi ngay sau bàn thua họ lại bị mất chân sút chủ lực Mario Gomez vì chấn thương. HLV Van Gaal buộc phải đưa Klose vào sân. Kể từ đây Bayern không còn lựa chọn nào khác ngoài tăng tốc tìm kiếm bàn gỡ.

Phút 34 họ có cơ hội tuyệt vời để làm điều đó khi Robben lọt xuống phá bẫy việt vị đón đường chuyền dọn cỗ của đồng đội. Trong tư thế đối mặt với thủ môn đối phương cú sút căng của ngôi sao người Hà Lan vẫn bị Frey xuất sắc đấm ra ngoài.

Những phút còn lại của hiệp 1 The Bavarians là người cầm được nhiều bóng hơn. Dù vậy lối chơi của họ thực sự bế tắc khi cả Ribery và Robben liên tục bị 2-3 cầu thủ đối phương vây quanh. Về phần mình Fio tiếp tục triển khai lối chơi áp sát khó chịu và tích cực đánh chặn từ giữa sân.

Bước vào hiệp hai, đội chủ nhà không lùi về sân nhà bảo toàn cách biệt mà tiếp tục tấn công. Phút 49, tưởng như họ đã nhân đôi cách biệt khi bộ đôi trung vệ của đội khách phạm sai lầm để lọt quả tạt bên cánh phải của đối phương. Đáng tiếc là pha ập vào sút bóng cận thành của Gilardino lại hơi nhẹ và bị Hans Jorg Butt đẩy ra.

Dù vậy các CĐV chủ nhà không phải tiếc nuối lâu. 5 phút sau khi bỏ lỡ cơ hội, Gilardino đổi vai thành người kiến tạo với cú đánh gót điệu nghệ bên góc phải sau đường chuyền vào của Marchionni. Một lần nữa hàng thủ Bayern lại hớ hênh để bóng đến đúng vị trí của Jovetic. Chỉ chờ có thể tiền đạo người Montenegro sút bóng chéo góc chính xác, nâng tỷ số lên 2-0.

Đến lúc này thì mọi chuyện dường như đã nằm ngoài tầm kiểm soát của Bayern. Khi mà nguy cơ bị loại hiển hiện thì họ vẫn không tài nào tiếp cận được vòng cấm địa đối phương. Trong một tình huống hiếm hoi ở phút 54, Klose băng vào rất nhanh đón quả đá phạt của Robben. Tuy nhiên thủ thành Frey đã kịp phán đoán, băng lên bắt gọn đường chuyền của đối phương.

Đang trong tình thế bế tắc, Bayern bất ngờ có được bàn gỡ 1-2 quý giá nhờ pha lóe sáng của Van Bommel. Phút 60, tận dụng thoáng lơi lỏng của hậu vệ chủ nhà thủ quân của “Hùm xám” tung cú sút chìm rất căng từ cự ly khoảng 20m. Dù Frey đổ người hết tầm nhưng bóng vẫn nằm gọn trong lưới.

Thế nhưng khi mà hy vọng vừa được vãn hồi cho đội khách thì một lần nữa hàng thủ của họ lại mắc sai lầm. Đầu tiên là pha cản phá không thành công của Buyten ở ngoài vòng cấm địa tạo cơ hội để Vargas chuyền bóng cho Jovetic. Ngay sau đó đến lượt Badstuber nhảy lên đánh đầu…hụt. Chỉ chờ có vậy ngôi sao trẻ của Fio khéo léo sâu kim Hans Jorg Butt.

Tuy nhiên kịch tính trận đấu chưa dừng lại ở đó. Trong khi CĐV chủ nhà còn đang tưng bừng nhảy múa ăn mừng trên sân thì ngay ở pha giao bóng sau đó Bayern lại có bàn gỡ. Từ cự ly 25m Robben tung cú sút chân trái không thể cản phá. Bóng lượn vòng cung sát cột dọc rồi nằm gọn trong lưới. 4-4, tỷ số chung cuộc đang có lợi cho Bayern bởi đội chủ nhà cần ghi thêm 2 bàn nếu muốn đi tiếp.

Đến lúc này, đến lượt The Viola lại phải dồn lên. Và dù phối hợp không quá sắc bén nhưng họ vẫn dễ dàng xuyên thủng hàng thủ như mơ ngủ của đối phương. Phút 75, lưới của Hans Jorg Butt rung lên sau cú dứt điểm của Gilardino. May cho đội khách là trước đó trọng tài đã căng cờ báo việt vị.

Bayern có câu trả lời không lâu sau đó với liên tiếp các tình huống đột phá của Robben. Phút 85, tưởng như họ có thể khép lại trận đấu khi cú sút từ góc phải của ngôi sao người Hà Lan đập chân hậu vệ đối phương đổi hướng đến đúng vị trí của Klose. Tiếc là chân sút người Đức lại đệm bóng hụt.

Những phút cuối trận Fio dồn toàn đội hình sang phần sân đối phương nhưng cũng không thể tìm kiếm được bàn gỡ. Tỷ số 3-2 được giữ đến hết trận đồng nghĩa với vé vào Tứ kết thuộc về “Hùm xám”. Khi trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu các cầu thủ chủ nhà chỉ còn biết gục xuống sân với giấc mộng hồi sinh bất thành.

Đội hình thi đấu:

Fiorentina: Frey – de Silvestri, Natali, Kröldrup, Felipe (Pasqual 77) – Zanetti, Montolivo – Marchionni, Jovetic, Vargas (Keirrison 82) – Gilardino

Bayern: Butt – Lahm, van Buyten, Badstuber, Alaba – Schweinsteiger, van Bommel – Robben, Ribery (Pranjic 90+1) – Müller, Gomez (Klose 30)

Theo Dân trí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *