Chủ nhật tới, SLNA (phải) và LS.Thanh Hóa sẽ tạo nên trận đấu giữa hai người cùng khổ. Ảnh: Như Ý

Lý giải cho chuỗi trận toàn hòa và thua của LS.Thanh Hóa, HLV Vũ Trường Giang cho biết: “Có khá nhiều nguyên nhân khiến đội thi đấu không thành công trong thời gian qua như các cầu thủ thiếu sự tập trung, một số cá nhân liên tiếp mắc phải những sai lầm trong thời điểm quyết định, đội chưa có độ gắn kết”. 

Trong khi đó, việc SLNA trải qua 270 phút “khô hạn” chiến thắng, là một sự ngạc nhiên lớn. Nên nhớ rằng trước thời điểm V.League 2010 khởi tranh, họ được xếp vào nhóm những ứng cử viên nặng ký cho ngôi vô địch. “Ba trận vừa qua, chúng tôi gặp khó khăn về lực lượng vì nhiều cầu thủ chấn thương, trong khi hai ngoại binh nhập tịch là Helio và Thiery lại chưa đủ điều kiện pháp lý để ra sân với tư cách nội binh như đội đăng ký với BTC”, Hữu Thắng, HLV trưởng SLNA, giải thích. 

Tuy nhiên, dù khó cỡ nào, thì cả hai nhà  cầm quân ở xứ Thanh và xứ Nghệ  đều chỉ có một lựa chọn duy nhất: phải thắng ở cuộc đối đầu vào chiều Chủ nhật này  để thoát “vùng đất chết” nơi đáy BXH. “SLNA và chúng tôi đều chung một hoàn cảnh. Xét về lực lượng, hai đội không quá chênh lệch. Thế nhưng, LS.Thanh Hóa lại có lợi thế sân nhà. Chúng tôi sẽ phải tận dụng tối đa cơ hội này để lấy trọn ba điểm trước SLNA”, HLV Trương Giang bày tỏ quyết tâm.

Trong khi đó, người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến cũng không chịu “lép vế”. “Với SLNA, trận đấu này giống như một trận “chung kết”. Những ngày qua, BHL liên tục động viên tinh thần các cầu thủ, cũng như khắc phục những điểm còn hạn chế về chuyên môn của đội. Hiện tại, SLNA sẵn sàng cho việc tìm kiếm trận thắng đầu tiên”, Hữu Thắng cho biết.

Ở những mùa bóng trước, mỗi cuộc đụng độ giữa SLNA với Thanh Hóa, đều rất “nóng”. Tương tự như vậy, những lần chạm trán giữa các cầu thủ xứ Nghệ với Thể Công cũng luôn giàu tính “chiến đấu”. Bởi lẽ, cầu thủ của ba đội này chẳng ưa nhau. Giờ thì quân Thể Công cũ đã nhập “hộ khẩu” vào xứ Thanh, sức nóng của trận đấu giữa LS.Thanh Hóa và SLNA càng được nhân đôi. Bên cạnh đó, tính chất của một trận “chung kết ngược” sẽ làm sâu sắc hóa sự đối đầu của hai đội. Xem ra, sân Thanh Hóa chiều Chủ nhật tới sẽ trở thành một cái… ngõ hẹp cho oan gia đối đầu. 

Cùng chung cảnh ngộ với SLNA và LS.Thanh Hóa, đội bóng thành Nam hành quân lên Hà Nội với cơn khát thắng cùng cực. Dẫu vậy, ở vòng 4 vào chiều mai, họ chẳng bằng chủ nhà Hà Nội T&T khi so đọ về lực lượng. Chưa kể sau trận thua muối mặt trước Đồng Tâm.LA ở vòng 3, “thiếu gia” Hà thành đang có nhu cầu “trút giận”. Thêm vào đó, nếu nhớ lại cuộc va chạm khá ầm ĩ giữa hai đội ở lần gặp nhau trên sân Thiên Trường mùa trước, người ta có lý do để tin rằng Hà Nội T&T sẽ chẳng phải là chủ nhà hiếu khách khi tiếp đón đội bóng thành Nam. Và như thế, cơ hội đặt dấu chấm cho chuỗi trận một hòa, hai bại của Nam Định càng trở nên mong manh.

Theo Đất Việt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *