Rạng sáng nay, trận bán kết thứ 2 của Euro 2016 giữa đội tuyển Đức và chủ nhà Pháp đã diễn ra tại Marseille. Có vẻ như sự vắng mặt của các trụ cột do chấn thương và án treo giò đã làm ảnh hưởng đến sức mạnh của tuyển Đức. Trong khi đó, chủ nhà Pháp với sự tỏa sáng của Atoine Griezmann, cuối cùng họ cũng đã có lần đầu tiên giành chiến thắng trước tuyển Đức sau 58 năm.
Đội tuyển Pháp với sự ủng hộ của khán giả nhà nên tỏ ra lấn lướt trong những phút đầu tiên, nhưng mọi thứ cũng sớm thay đổi khi tuyển Đức hoàn toàn làm chủ cục diện trận đấu. Tuy nhiên, đến cuối hiệp 1, kịch bản trận đấu lại rẽ sang một hướng khác, khi trong tài cho chủ nhà Pháp được hưởng phạt đền sau tình huống phạm lỗi trong vòng cấm của Bastian Schweinsteiger. Trên chấm 11 mét, Atoine Griezmann dễ dàng đánh lừa Manuel Neuer giúp Pháp mở tỷ số trận đấu. Hiệp 2 diễn ra với kịch bản tương tự, Đức cầm bóng nhiều hơn nhưng bế tắc trong khâu ghi bàn, trong khi hàng thủ tiếp tục mắc sai lầm, tạo điều kiện để chủ nhà Pháp chuyển hóa thành bàn thắng thứ 2, người lập công không ai khác ngoài Atoine Griezmann. Đây cũng là bàn thắng thứ 6 mà Atoine Griezmann ghi được tại Euro 2016 tính đến thời điểm này, giúp anh gần như chắc chắn sẽ đoạt danh hiệu vua pha lưới của giải đấu. 2-0 cũng là kết quả chung cuộc sau 90 phút và Pháp đã giành tấm vé vào chơi ở trận chung kết gặp Bồ Đào Nha.