Phải đến giờ chót, tên những cầu thủ không cùng đội U23 Việt Nam sang Indonesia mới lộ diện. Mạnh Dũng, Thái Dương bị loại.
Chính thức bước vào chu trình huấn luyện cho SEA Games 2011 từ ngày 11/9/2011, các tuyển thủ đã có 4 đợt tập huấn trải dọc theo chiều dài đất nước: 2 tuần ở TP.HCM, 2 tuần ở Gia Lai và 1 tuần ở Hà Nội. Họ cũng có 2 giải đấu lớn để cọ xát và hoàn tất quá trình chuẩn bị về con người và lối chơi.
Mạnh Dũng, Thái Dương bị loại
Vẫn biết, cuộc sống của một cầu thủ bóng đá luôn bận rộn với những chuỗi ngày rèn luyện phấn đấu không ngừng nghỉ. Thế nhưng, cuộc sống của một cầu thủ ở đội dự tuyển quốc gia lại có đôi chút khác với một cầu thủ ở cấp CLB. Sự cạnh tranh gắt gao hơn và việc bổ sung người của Ban huấn luyện cũng dễ dàng hơn. Kể từ ngày đầu tiên đến cuối cùng đã có 11 cầu thủ bị loại vì những lý do khác nhau: do chuyên môn, phong cách tập luyện hoặc chấn thương… Và cũng có 4 cầu thủ bổ sung trong 2 lần tập trung sau nhưng tìm được “vé” đến Indonesia là Ấn Độ, Hoàng Thiên, Anh Quang và Xuân Hiếu.
Tất cả những sự bổ sung và thay đổi đều đến từ hàng phòng ngự và tiền đạo. Điều đấy đã cho thấy đây chính là những khu vực mà HLV Falko Goetz dành sự quan tâm thử nghiệm và tìm cách cải thiện nhiều nhất.
Tuyến tiền vệ gần như được giữ nguyên sau 2 lần bổ sung (sau giải U21 QG tại Bình Dương và giải U21 Quốc tế tại Pleiku). Phải đến giờ chót, tên những cầu thủ không cùng đội U23 Việt Nam sang Indonesia mới lộ diện. Có bất ngờ hay không với 2 cái tên ở hàng tiền vệ là Mạnh Dũng và Thái Dương?
Người ta bảo Mạnh Dũng và Thái Dương bị loại không phải bởi vì họ chơi tệ mà bởi trong tay HLV Falko Goetz có quá nhiều tiền vệ kỹ thuật và tài năng. Hơn thế nữa sự đa năng (có thể đá tiền đạo) của những người khác như Văn Quyết, Hoàng Thiên, Văn Thắng… đã hạn chế cơ hội của Mạnh Dũng và Thái Dương.
HLV F.Goetz đã bớt 1 suất ở vòng tròn trung tâm và một suất ở cánh phải để dành chỗ cho những khu vực yếu kém hơn. Có thể hiểu được quyết định của ông thầy người Đức.
Cuộc chia ly nào cũng buồn và để lại nhiều bâng khuâng. Nhưng với bóng đá có những màu sắc chia ly đặc trưng. Suốt thời gian qua họ sống, sinh hoạt, tập luyện, thi đấu và nung nấu ý chí sẽ có mặt trên đất Indonesia. Kỹ năng chơi bóng của những người ở lại Việt Nam không hẳn là kém hơn so với những người được chọn. Đôi khi nó còn là sự tổng hòa trong một khối chung theo quan điểm của mỗi vị HLV…
Dẫu sao thì mọi việc đã trở thành quá khứ ngay sau khi vị HLV người Đức thông báo quyết định của mình cho các học trò. Điểm nút cuối cùng là tâm lý cho toàn đội đã được giải tỏa bằng trận đấu nhẹ nhàng với đội bóng nghệ sĩ TP.HCM.
Theo bongda+