Hành trình tìm kiếm một chân sút thượng thặng bổ sung cho hàng công của Villas-Boas cuối cùng cũng có kết quả.

Cuộc đàm phán 3 bên giữa GĐKT Spurs với Chủ tịch CLB Valencia và người đại diện của Roberto Soldado ngày hôm qua đã kết thúc mỹ mãn. Trong vòng 24 tiếng, Soldado sẽ đến London kiểm tra y tế trước khi ký vào bản hợp đồng chính thức.

Hai ngày trước, GĐKT Franco Baldini đến thành phố Valencia theo chỉ thị của Chủ tịch Daniel Levy, với nhiệm vụ mang bằng được Roberto Soldado về White Hart Lane.

Trước đó, Tottenham đã chính thức buông tay trong 2 thương vụ Christian Benteke và Leandro Damiao. Bởi thế, đội bóng Bắc London cực kỳ quyết tâm và đặt cả vận mệnh mùa giải tới trong canh bạc này.

May thay, nếu Tottenham quyết tâm thì Valencia cũng có thiện chí bán người. Vì thế cuộc thương thảo tại văn phòng đội chủ sân Mestalla giữa Baldini, Chủ tịch Amadeo Salvo cùng người đại diện Alberto Toldra chỉ diễn ra trong khoảng hơn 1 giờ.

Tại đây, các bên nhanh chóng đi đến các thỏa thuận quan trọng. Thứ nhất, mức phí chuyển nhượng cho thương vụ này là trước mắt Tottenham sẽ phải trả cho Valencia số tiền mặt 26 triệu euro, ngoài ra là 4 triệu nữa dựa trên thành tích của Soldado trong thời gian thực hiện bản hợp đồng.

Thứ hai, nhờ thành tích nổ súng đến 30 lần sau 46 trận cho Valencia mùa trước, thủ quân của “Bầy dơi” sẽ nhận được mức lương 3,5 triệu euro sau mỗi năm chinh chiến cùng “Gà trống”.

Nguồn tin từ Daily Telegraph cho hay, nội trong ngày hôm nay (24/7) Soldado sẽ đáp chuyến bay từ Valencia đến London. Nếu cuộc kiểm tra y tế diễn ra tốt đẹp, bản hợp đồng có thời hạn 4 năm sẽ được ký kết ngay sau đó.

Như vậy, chân sút 28 tuổi trưởng thành từ lò đào tạo Castilla của Real Madrid sẽ trở thành cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử 131 năm tồn tại của Spurs. Trước đó, tờ báo này cũng khẳng định Soldado đã đến và chia tay các đồng đội sau 3 năm gắn bó.

Nhận tin vui báo về từ Tây Ban Nha, hẳn nhiên Villas-Boas là người vui mừng hơn ai hết. Chính sự thiếu hụt những chân sút thực sự chất lượng và có khả năng duy trì phong độ là nguồn cơn dẫn đến thất bại của đội bóng áo trắng trong cuộc đua tốp 4.

Với sự có mặt của Soldado cùng Paulinho trước đó, “Mou đệ nhị” có đủ nhân tố để xây dựng lối chơi tấn công đậm chất cống hiến với sơ đồ 4-3-3, thứ vũ khí giúp ông đoạt cú ăn 3 cùng Porto mùa 2010/11 (Europa League, VĐQG và Cúp QG).

Ngoài ra, Villas-Boas cũng khẳng định sẽ giữ chân cả bộ đôi thất sủng Defoe lẫn Adebayor cho những mục tiêu lớn trong mùa giải tới.

Nếu Tottenham đang tiên phong trong phiên chợ Hè thì đại kình địch Arsenal lại đang giậm chân tại chỗ với những lời hứa hẹn của Wenger, liệu rằng đây có phải là tín hiệu rằng thời cơ của Tottenham đã đến? 

Theo baodatviet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *