Ưu thế sân nhà tiếp tục mất thiêng, Chelsea đã không còn là chính mình khi thua cay đắng 1-2 trước Liverpool ngay tại Stamford Bridge trong một trận đấu mà dấu ấn của HLV Villas-Boas khá mờ nhạt.

Được đánh giá cao hơn và lại có lợi thế sân nhà, ít ai nghĩ rằng, Chelsea khó có thể thất bại trước Liverpool, thậm chí các cồ động viên của The Blues hoàn toàn tự tin về một chiến thắng cho đội nhà. Tuy nhiên, những gì diễn ra trên sân Stamford Bridge đã khiến không ít người phải bất ngờ nhưng đó lại là một kết quả hợp lý.

Một Chelsea già nua, thiếu “nanh vuốt”, thiếu bản lĩnh không chỉ tỏ ra bất lực và thiếu hiệu quả trước lối chơi chặt chẽ và được tổ chức tốt của Liverpool. Bàn thua đầu tiên của The Blues xuất phát từ một sai lầm ngớ ngẩn của Obi Mikel ở phút 34 là một thực tế khá phũ phàng mà không thể tránh khỏi đối với Chelsea khi họ chơi dưới sức mình và thiếu hiệu quả trong tấn công dù có được thế trận nhỉnh hơn.

Ngay cả khi “gà son” Sturridge san bằng tỷ số cho Chelsea đầu hiệp hai cũng chưa thể làm các cổ động viên nhà tránh khỏi những lo lắng. Và, điều nghiệt ngã nhất của trận đấu đã xảy đến với đội chủ nhà khi Glenn Johnson ghi bàn thắng quyết định ở phút 87, đem về chiến thắng kịch tính 2-1 cho Liverpool trước Chelsea mặc dù trước đó đội chủ sân Stamford Bridge là những người có thế trận áp đảo.

Chelsea tiếp tục thể hiện phong độ kém cỏi trước các đội bóng lớn

Để thua trận thứ 4 và là trận thứ 2 trên sân nhà trước các đội bóng lớn nhưng Villas-Boas vẫn tỏ ra khá lạc quan về tương lai của mình sau trận đấu: “Đây thực sự là một kết cục khá cay đắng đối với chúng tôi. Trận thua này đã giáng một đòn mạnh vào mục tiêu giành danh hiệu vô địch của chúng tôi ở mùa giải năm nay cho dù cơ hội vẫn còn. Chelsea đã có bước khởi đầu mùa giải kém nhất trong 10 năm trở lại đây nhưng tôi vẫn đang cố gắng làm tốt công việc của mình ở đây và sẽ chưa có bất cứ thay đổi nào”.

Ngay cả Abramovic cũng khẳng định, Chelsea không bỏ ra tới 13 triệu bảng để sa thải HLV chỉ vì một trận thua thiếu may mắn. Dù vậy, trận thua thứ 4 kể từ đầu giải đã khiến Chelsea tụt lại khá xa so với hai đội bóng dẫn đầu Premier League của thành Manchester.

Trở lại với diễn biến chính của trận đấu. Không chút thăm dò, hai đội sớm đẩy cao tốc độ tấn công và chơi ăn miếng, trả miếng ngay từ những phút đầu. Thiếu vắng đội trưởng Gerrard và Carragher nhưng Liverpool khởi đầu khá tự tin mà không hề có một chút e ngại nào.

Trong khi đó, Chelsea với Drogba trên hàng công dù có được thế trận nhỉnh hơn một chút so với đội khách song họ lại tỏ ra thiếu sắc bén nhất là trong những pha phối hợp, chạy chỗ của các cầu thủ trên hàng công. The Blues gặp rất nhiều khó khăn và phần nào là bế tắc trong việc tìm đường tới khung thành của Reina.

Trong thế trận giằng co nhưng chưa có được một cơ hội ghi bàn nào thực sự nguy hiểm như vậy, chỉ cần đội nào bộc lộ sai lầm là có thể bị trả giá ngay. Điều đó đã xảy đến đối với Chelsea. Phút 34, Obi Mikel đã mắc một sai lầm không thể tha thứ khi mất bóng vào chân Adam của đội khách ngay phía trước vòng cấm địa. Sau một loạt pha phối hợp đập – nhả nhanh như điện, Maxi đã hạ gục thủ thành Cech, mở tỷ số khá bất ngờ cho Liverpool.

Như “con thú bị trúng thương”, Chelsea vùng lên tấn công nhằm kiếm tìm bàn gỡ hòa. Các học trò Villas Boas dồn dập tạo ra những đợt sóng màu xanh về phía khung thành thủ môn Reina nhưng chừng ấy là chưa đủ để Chelsea có thể san bằng cách biệt trước giờ nghỉ khi Drogba vẫn tỏ ra khá đơn độc trên hàng công. Phải đến khi Sturridge được tung vào sân, Chelsea mới chơi khởi sắc hơn và bàn thắng san bằng tỷ số của cầu thủ trẻ này ở phút 55 đã phần nào giúp Villas-Boas để lại chút dấu ấn trong trận đấu này.

Người cũ Johnson khiến The Blues ngậm đắng

Tiếp đà hưng phấn sau bàn gỡ hòa của Sturridge, Chelsea càng thể hiện sức ép khủng khiếp lên phần sân của đội khách Liverpool dù vậy tất cả chỉ dừng lại ở mức độ cơ hội mà chưa tạo ra được sự khác biệt cho dù cả Torres và Meireles được tung vào sân. Và khi tất cả CĐV của The Blues vẫn còn mải theo những bước chân của Torres thì họ lại bất ngờ dính đòn “hồi mã thương” của đối thủ. Phút 87, Adam mở bóng sang bên cánh trái cho Glen Johnson, cựu cầu thủ Chelsea đã khống chế bóng tinh tế rồi đột phá, trước khi tung cú dứt điểm kết liễu đội bóng cũ trong sự thảng thốt của 4,2 vạn khán giả có mặt trên sân.

Không còn đủ thời gian và các cầu thủ cũng tỏ ra mất tinh thần, Chelsea đành chấp nhận thất bại cay đắng 1-2 ngay trên sân nhà. Với chiến thắng này, Liverpool đã san bằng điểm số với Chelsea (22 điểm) nhưng vẫn xếp sau do kém về hiệu số. Còn với Chelsea, trận thua này sẽ tạo ra sức ép không nhỏ lên vai huấn luyện viên Villas-Boas, bởi đây đã là thất bại thứ 3 trong 5 trận gần nhất của The Blues.

Theo datviet
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *