10 phút đầu trận chứng kiến cảnh Man United cố vùng vẫy để níu giữ hình ảnh của một ông lớn. Nhưng trong thời gian còn lại là thời khắc của sự thật: Chelsea lạnh lùng, hiệu quả và chiến thắng, còn M.U yếu ớt, nhạt nhẽo rồi thất bại.

10 PHÚT VÙNG VẪY

Những phút mở đầu đại chiến Chelsea – Man United có lẽ đã mang đến cho những NHM ưa bất ngờ rất nhiều hứng khởi. Bởi đội bóng tưởng như sẽ phải co mình phòng ngự cầu hòa: Man United lại bất ngờ khiến ngay cả những mũi tấn công cao nhất của Chelsea cũng không dám dâng quá nửa sân. M.U chủ động đánh phủ đầu.

Và quyết định đầy liều lĩnh này của HLV David Moyes suýt nữa đã mang đến kết quả bất ngờ: Ngay từ phút thứ 2, sau một tình huống bật tường nhuyễn hiếm có, Ashley Young có bóng đối mặt Cech, nhưng lại dứt điểm quá hiền lành. Đòn cảnh cáo của Quỷ đỏ khiến Chelsea chột dạ.

Samuel Eto'o cho thấy khả năng dứt điểm rất tốt trong trận gặp MU

Trong ít nhất 10 phút đầu tiên, có thể nhận thấy rõ The Blues không chủ động tấn công với số đông như thường lệ. Thay vào đó, Mourinho dồn quân vào khu vực giữa sân chủ động đối đầu để chiếm lại khu vực quan trọng này.

Thế rồi ngay khi bắt đầu chiếm lại những khu vực nóng bỏng nhất trên sân, Chelsea bắt đầu tung đòn. Nó phát huy hiệu quả ngay lập tức. Phút 17, trong một khắc mất tập trung của hàng thủ M.U, Samuel Eto’o xông thẳng đến sát vạch 16m50 tung cú sút. Quỹ đạo trái bóng bỗng trở nên khó lường sau khi sượt chân Carrick khiến De Gea chỉ còn biết bay người lấy lệ.

SỤP ĐỔ TẤT YẾU

Bàn thắng dẫn trước tự động kích hoạt hệ thống phòng ngự sở trường của Jose Mourinho hoạt động. Nhìn cái cách Chelsea đá thủ, David Moyes tự hiểu, những pha phối hợp của Man United hầu như là vô nghĩa. Đó là lý do M.U tạo cơ hội để ngôi sao trẻ Adnan Januzaj có nhiều cơ hội cầm bóng đột phá.

Quả thật, đã xuất hiện một vài đột biến đến từ đôi chân khéo léo của Januzaj. Nhưng chừng đó là chưa đủ. Và những nỗ lực cá nhân ấy càng không đủ khi đúng phút thi đấu cuối cùng của hiệp 1, Chelsea nâng tỷ số lên 2-0. Từ đường chuyền của trung vệ Gary Cahill, Eto’o hạ De Gea bằng một cú đệm lòng đơn giản.

Man United bước vào hiệp 2 với một lời động viên nhỏ của lịch sử: Họ từng 5 lần lội ngược dòng từ thua đến thắng sau khi bị đối phương dẫn trước 2-0 trong hiệp 1, nhiều nhất trong lịch sử Premier League. Nhưng đó là M.U của quá khứ mất rồi.

Trước Chelsea tối qua, không những không thể vùng lên, Quỷ đỏ còn tiếp tục để đối thủ đạp tiếp lên đầu. Phút 49, De Gea may mắn nhờ tới cái khuỷu tay mới cứu được cú đánh đầu của Gary Cahill, nhưng trái bóng lại bật ra đúng vị trí của Eto’o. Báo đen dễ dàng hoàn tất cú hat-trick, đồng thời khoét thêm một vết thương lớn vào lòng tự trọng của Man United.

M.U thua Chelsea, viễn cảnh khá dễ đoán. Nhưng điều khiến NHM Quỷ đỏ buồn hơn cả chính là việc M.U bây giờ không còn biết trông đợi vào ai để tìm một bàn thắng danh dự. Tất cả những gì Quỷ đỏ làm chỉ là nhồi bóng cho Januzaj rồi mặc kệ anh muốn làm gì thì làm. 

Nhưng rồi khi chẳng ai để ý đến M.U nữa thì Quỷ đỏ bất ngờ có bàn danh dự. Chicharito là người lập công, sau một cú đệm bóng cận thành. Nhưng tia hy vọng đó quá nhỏ nhoi để M.U dựa dẫm.

Thua trận 1-3, Man United giữ nguyên vị trí thứ 7. Cách biệt giữa Quỷ đỏ và nhóm dự cúp châu Âu đã là 6 điểm. 

Theo bongda+

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *