Trước sức ép quá lớn từ CĐV The Blues, Didier Drogba đã không thể tỏa sáng trong ngày trở lại Stamford Bridge. Kết quả, Galatasaray đã dễ dàng chấp nhận thất bại 0-2, qua đó nhường tấm vé vào tứ kết cho thầy trò Jose Mourinho…
Với lợi thế 1 bàn ghi được ở Istanbul trong trận lượt đi, Chelsea chỉ cần cầm hòa Galatasaray 0-0 trong trận lượt về là sẽ giành vé đi tiếp. Tuy nhiên, đó không phải đích ngắm của Jose Mourinho. Trên sân nhà Stamford Bridge, The Blues đã chơi tấn công và định đoạt trận đấu ngay trong 45 phút thi đấu đầu tiên.
Chelsea hơn hẳn Galatasaray về đẳng cấp và kinh nghiệm
So với trận thua Aston Villa cuối tuần qua, Chelsea đã có 2 sự thay đổi trong đội hình xuất phát, đó là Lampard (thay Matic) và Eto'o (thay Torres). Một trong 2 sự thay đổi đó đã giúp Mouteam tạo được ưu thế dẫn trước ngay ở phút thứ 4 của trận đấu. Sau pha phối hợp đơn giản với Oscar và Hazard, Samuel Eto'o đã khéo léo tung cú sút chìm hạ gục thủ thành Muslera. Đó có thể xem là bàn thắng dẫn tới bước ngoặt của trận đấu này.
Lợi thế dẫn trước đã mang tới sự hưng phấn cực lớn cho Chelsea. Cộng với ưu thế sân nhà, dàn sao The Blues đã tạo nên nhiều pha bóng nguy hiểm ngay trong hiệp đấu đầu tiên. Trong đó, không thể không kể tới những tình huống leo biên trái của Eden Hazard, ngôi sao thi đấu ấn tượng nhất bên phía Chelsea ở trận này. Nếu Lampard dứt điểm nắn nót hơn ở phút 22, The Blues đã có thể kết thúc sớm trận đấu sau 1 tình huống tổ chức tấn công bài bản có sự tham gia của Hazard và Oscar.
Trước sự hưng phấn của The Blues, Galatasaray buộc phải chơi pressing, đá áp sát và liên tục phạm lỗi. Đấu pháp bất đắc dĩ của Mancini khiến cuộc đối đầu ở khu vực giữa sân giữa Felipe Melo – Willian diễn ra khá căng thẳng. Do không thể cầm bóng nhiều, các vị khách Thổ Nhĩ Kì buộc phải sút xa để tìm kiếm cơ hội. Tuy vậy, phương án này không hiệu quả bởi Drogba, Melo, Sneijder đều thực hiện từ các khoảng cách khá xa khung thành Petr Cech.
Với 1 hàng tiền vệ nhỉnh hơn, Chelsea dễ dàng cắt đứt các đợt lên bóng của Galatasaray. Thậm chí, chút nữa The Blues đã vươn lên dẫn 2-0 ở phút 33. Đáng tiếc là ở tình huống này, trung vệ John Terry đã đệm bóng vọt xà trong gang tấc. Tuy vậy, các CĐV The Blues cũng chẳng quá nuối tiếc bởi 2 phút trước khi hiệp 1 khép lại, người đá cặp với Terry, Gary Cahill đã nâng tỉ số lên 2-0 với cú đá bồi sau 1 tình huống đá phạt góc.
Mặc dù đã có 2 bàn thắng song Chelsea vẫn đẩy cao đội hình tấn công trong hiệp 2. Tính cả trận, The Blues đã tung ra tổng cộng 20 cú dứt điểm, gấp 7 lần Galatasaray nhưng chỉ cầm bóng 51%. Cả 3 cú dứt điểm ở trận này của Galatasaray đều không đi trúng đích. Thống kê ấy cho thấy hàng công Galatasaray gần như vô hại. Dù cầm bóng không tồi nhưng khả năng tấn công của các vị khách là có hạn. Đó là điều dễ hiểu bởi những ngôi sao sáng nhất của Mancini như Sneijder, Drogba, Yilmaz đều bị "bắt bài".
Drogba không để lại dấu ấn nào trong ngày trở lại Stamford Bridge
Đây là trận đấu đáng buồn của Drogba bởi trong ngày trở lại Stamford Bridge, chân sút người Bờ Biển Ngà chỉ tung ra vỏn vẹn 2 cú dứt điểm (đều đi ra ngoài). Cả trận, anh loay hoay và gần như bất lực trước hàng thủ được tổ chức kín kẽ của Mouteam. Trước bối cảnh đó, HLV Mancini đã phải tung 3 nhân tố mới vào sân (bulut, Balta,Hajrovic) nhưng sự thay đổi này không tạo ra sự khác biệt.
Không những không thể cải thiện thế trận tấn công, Galatasaray còn bị Chelsea ép ngược trở lại trong khoảng thời gian cuối trận. Nếu may mắn, The Blues đã có thể có thêm 2 bàn thắng nữa ở các phút 84 và 86. Tuy vậy, 2 pha bỏ lỡ của Hazard và Torres không để lại sự nuối tiếc quá lớn bởi chiến thắng 2-0 là quá đủ để Chelsea giành vé vào tứ kết. Chung cuộc, thầy trò Mourinho đã vượt qua Galatasaray với tổng tỉ số 3-1.
Mặc dù không ghi bàn nhưng Eden Hazard vẫn được đánh giá là cầu thủ xuất sắc nhất bên phía Chelsea ở trận này. Ngoài những pha lên bóng khuấy đảo hàng thủ Galatasaray, tiền vệ người Bỉ còn mang tới 4 cơ hội có thể ghi bàn cho các đồng đội. Trong khi đó, người thi đấu tệ nhất bên phía đội khách là trung vệ Semih Kaya.
Theo bongdaso