Bùi Minh Thụy (phải) Ảnh: DƯ HẢI
Ảnh minh họa: Thể thao TPHCM

Sau khi đoàn đua vượt qua sân bay Cam Ranh, một tốp 5 tay đua trong đó có Nguyễn Hoàng Sang của đội trẻ ADC – THVL bắt đầu tách nhóm và tạo được khoản cách khoản 30 giây với tốp đông ở phía sau. Chính nhóm 5 tay đua này thay nhau kéo về đến đích, có những thời điểm họ tạo được khoản cách gần 2 phút với tốp thứ 2. Việc 5 tay đua ở tốp đầu dễ dàng tách nhóm là do nhóm các tay đua này không phải là những đối thủ cạnh tranh trực tiếp trên bảng xếp hạng ở các nội dung áo vàng, áo xanh.

Khi đoàn đua về đến Phan Rang, tay đua Nguyễn Quốc Dũng của Vinasun đã cán đích trước tiên với thời gian 2 giờ 23 phút 25, tốc độ trung bình 41,418 km/h. Vị trí thứ 2 thuộc về Lê Văn Động của Cần Thơ, xếp thứ 3 là Trần Thanh Phú của Quân khu 7 và Nguyễn Hoàng Sang tay đua của đội trẻ ADC – THVL. Điều đáng nói là trong những thi đấu vừa qua tay đua trẻ Hoàng Sang bị đau ở chân nhưng Sang vẫn thi đấu kiên cường, vị trí thứ 4 tại chặng đua thứ 12 này là phần thưởng xứng đáng cho sự kiên trì và nổ lực không ngừng của tay đua trẻ này.

Cũng ở chặng đua này, các tay đua Lê Văn Duẫn cùng 2 tay đua Bùi Minh Thụy và Hồ Văn Phúc về chung một tốp đông thứ 2 kém tay đua về nhất chặng 31 giây. Như vậy, với việc 3 tay đua đang cạnh tranh trực tiếp chiếc áo vàng trên bảng tổng sắp cùng về một nhóm nên sau 12 chặng đua Lê Văn Duẫn vẫn giữ áo vàng và có khoản cách 1 giây với Bùi Minh Thụy, trong khi đó Minh Thụy vẫn là tay đua giữ chiếc áo xanh với 49 điểm.

Ngày mai, các tay đua sẽ bước vào chặng đua thứ 13 hứa hẹn nhiều khó khăn khi họ phải chinh phục 2 ngọn đèo là Ngoạn Mục và Prenn. Đây chính là một trong những chặng đua mang ý nghĩa quyết định cho các thứ hạng ở nội dung cá nhân và đồng đội của giải lần này.

THVL

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *