Sáng qua, 105 cuarơ lại bước vào chinh phục chặng đua thứ 2 từ TP.Trà Vinh đi TP.Cao Lãnh (Đồng Tháp) dài 118 km. “Sóc nhỏ” Đỗ Tuấn Anh đã không bảo vệ thành công chiếc Áo vàng của mình trong lần trở về quê hương.
Do chặng đua đầu tiên có lộ trình ngắn nên các cuarơ và các đội đua mạnh không mấy mất sức. Họ giữ gìn thể lực để bung sức ở chặng đua dài thứ 2 ở giải này. Khi đoàn đua đi được hơn 30 km, đã có 16 tay đua của các đội Dược Domesco Đồng Tháp, ADC-THVL, Vinamit TP.HCM, Bến Tre, BVTV Sài Gòn tấn công, tách tốp thành công.
Người cán sprint đầu tiên ở Vĩnh Long để nhận 5 điểm thưởng là tay đua Trịnh Đức Tâm (ADC-THVL). Còn Phan Hoàng Thái (Dược Domesco Đồng Tháp 2) là người lấy được sprint thứ 2 tại Đồng Tháp.
Trương Nguyễn Thanh Nhân đã về nhất ở chặng 2 với thành tích 2h 52’11”
Có 7 tay đua tiếp tục thoát khỏi sự kìm kẹp của tốp đông để băng băng về đích đến. Cuarơ trẻ Trương Nguyễn Thanh Nhân đã chứng minh sức trẻ của mình bằng cách tung cú nước rút thần tốc để đánh bại 6 đối thủ khác để về đích một mình khi còn cách đích 1 km. Thành tích của Thanh Nhân tại đích đến là 2h 52’11”, đạt tốc độ trung bình 41,119 km/h, hơn người về sau Nguyễn Quốc Đỉnh 2”. Về hạng ba là cuarơ Tăng Chí Hùng. Do về đích sau đó hơn một phút, Đỗ Tuấn Anh đã bị mất Áo vàng.
Với thành tích này, Thanh Nhân đã “xé” Áo vàng của Đỗ Tuấn Anh với thành tích 4h22’27”. 2 cuarơ cạnh tranh với cuarơ đội BVTV Sài Gòn là Tăng Chí Hùng và Nguyễn Quốc Đỉnh. Ở giải Áo xanh, Đỗ Tuấn Anh cùng Trương Nguyễn Thanh Nhân đang có cùng 25 điểm.
Với 2 tay đua về đích trong tốp đầu, Dược Domesco Đồng Tháp 2 vươn lên dẫn đầu giải đồng đội sau 13h09’23”, ít hơn đội hạng nhì TRU Cycling-Tamouh Phú Mỹ 1’18” và đội hạng ba Quan Khu 7 1’32”.
Sáng nay, các tay đua thi đấu chặng 3 từ TP.Cao Lãnh đi TP.Cần Thơ dài 88 km. Đường đua ngắn nên dự đoán khó có thay đổi danh hiệu sau chặng này. BVTV Sài Gòn chắc chắn sẽ bảo vệ thành tích cho Trương Nguyễn Thanh Nhân giữ Áo vàng và Áo xanh.
Theo TT&VH