Tiền vệ Carlos Alberto của CLB Goias thuộc giải VĐQG Brazil vừa có một hành động xưa nay hiếm thấy trên sân cỏ khi dám “cả gan” tụt quần trọng tài ngay trước mắt cầu thủ hai đội và hàng ngàn khán giả.

Trọng tài không kịp phản ứng trước “hành động xấu”

Tình huống nói trên diễn ra vào phút 40 trong trận đấu giao hữu “Game of the stars” nhằm gây quỹ từ thiện giữa đội “Zico và những người bạn” với đội “Tulio và những người bạn”.

Lợi dụng lúc trọng tài biên không để ý, Alberto đã tiến lại phía sau lưng và tụt quần của ông. Xong việc, anh vô tư bỏ đi nơi khác như chưa có chuyện gì xảy ra. Hành động của Alberto bất ngờ đến nỗi vị vua sân cỏ không kịp phản ứng.

May cho Alberto đây không phải là một trận đấu chính thức. Nếu không nhất định tiền vệ 32 tuổi sẽ phải nhận một hình phạt đích đáng từ phía trọng tài chính và cả LĐBĐ Brazil vì pha đùa giỡn không đáng có này.

“Game of the stars” là một sự kiện hàng năm được tổ chức bởi huyền thoại Zico tại sân vận động Maracana ở thủ đô Rio de Janeiro (Brazil) nhằm gây quỹ từ thiện để giúp đỡ thực phẩm cho những người nghèo bất hạnh.

Theo Người lao động

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *