Những nông dân trồng dâu ở Đà Lạt đang điêu đứng và khốn khổ vì dâu nhà bị dâu Trung Quốc phá.
Trái dâu Trung Quốc được phù phép bằng hóa chất nên ngon hơn, ngọt hơn, đẹp hơn và rẻ hơn dâu ta (tất nhiên rất hại đối với người dùng). Trái dâu ấy đã qua nhiều cửa rồi lên thẳng Đà Lạt để rồi từ Đà Lạt đi đến người tiêu dùng bằng chính đường đi của dâu ta.
Chiêu độc đấy khiến trái dâu của ta do người nông dân chăm bẵm trở thành hàng tồn rồi hàng hư vì dâu ngoại phá đủ kiểu. Thiệt hại đấy có sự tiếp tay rất lớn của các con buôn hám lợi đã mang dâu ngoại về hại dâu nhà, hại người nông dân và hại cả người tiêu dùng.
![]() |
Những tiền đạo ngoại như Samson (phải) đang tung hoành ở V-League và khiến cho các chân sút nội bị lép vế |
Nghe chuyện trái dâu Đà Lạt, một anh bạn ví von: “Nói chuyện trái dâu chi cho xa, bóng đá mình cũng thế, mang nhiều “ông ngoại” về rồi chiều chuộng các ông ngoại làm mất hết kỷ cương rồi tạo ra tiền lệ “trọng ngoại khinh nội” cũng làm hại bóng đá nhà dữ lắm. Bây giờ nhiều đội bóng đổ tiền mua người mà bỏ việc ươm trồng cầu thủ trẻ mai mốt thì bóng đá mình sẽ lãnh đủ chứ ai”.
Đúng là chuyện trái dâu và chuyện trái bóng ở xứ mình có chung một kịch bản đó là vì mối lợi riêng mà bất chấp phần thiệt đang đổ lên những người trồng dâu và những người làm bóng đá chân chính.
Nếu chuyện trái dâu có nguyên nhân từ việc đồng tiền làm phân hóa và làm lỏng rất rất nhiều cửa ngăn hàng độc hàng hại vào làm khổ người lao động làm khổ dân mình thì chuyện trái bóng lại là chuyện chiến lược của những người làm bóng đá. Bóng đá Việt Nam lâu nay vẫn tự hào là V-League số 1 Đông Nam Á nhưng khi căng ra đá ở hai sân chơi SEA Games và AFF Cup thì đều chào thua Malaysia với chính sách tạm ngăn hàng ngoại (không cho nhập cầu thủ ngoại đá M-League) để cứu hàng nội (phát triển bóng đá trẻ, phát triển cầu thủ nội).
Nhìn vào danh sách các cầu thủ ngoại đang ghi bàn đều đặn và đang chiếm số lượng lớn trong khi ông Calisto thì cứ than thở không có cầu thủ biết ghi bàn nên đội tuyển thua rõ ràng đã đến lúc phải tính toán, cân nhắc kỹ với việc ngoại làm hại nội.
Ngăn trái dâu ngoại lên Đà Lạt tưởng đơn giản những lại không dễ và ngăn cầu thủ ngoại ào ạt về Việt Nam đi “đường cấm” tưởng dễ mà lại phức tạp.
Cả hai đều nằm ở các “cửa” khóa rất chặt rất nhiều ban bệ nhưng lại có rất rất nhiều cửa hậu mở toang hoang.
Theo Thể thao Văn hóa