Indonesia thất thủ tại sân Kuwait (bảng B) 1-2. Ở bảng C, U-23 Malaysia chỉ tăng cường hai tuyển thủ trên 23 tuổi cũng thua Uzbekistan 1-3 khi làm khách. Việt Nam và Singapore đều là những chủ nhà của lượt trận thứ ba vòng bảng vừa qua, song cả hai đều bị đội khách lấy trọn ba điểm.
Trong khi đó, HLV người Anh vừa làm tân HLV trưởng đội tuyển Thái Lan – ông Bryan Robson dẫn các học trò sang Singapore và đã làm cơn mưa gôn với ba bàn vào lưới Sing.
Hôm qua, AFP dành một bài lớn bình luận trận Việt Nam thua Syria. Hãng tin này cho rằng Việt Nam là đội bóng chơi hay hơn song khi tiếp cận với cơ hội, họ vẫn thiếu chút may mắn. Chỉ trong hiệp một, mỗi Minh Phương và Tấn Tài có đến bốn cơ hội song họ không biến thành bàn thắng. Nhưng Syria là đội bóng chơi rất thận trọng trên sân khách là họ đã tỏ ra biết tôn trọng đối thủ. Cách chơi của đội đầu bảng thể hiện mục tiêu họ muốn lấy một điểm. Syria chủ yếu chơi phòng ngự nhưng khi có cơ hội, họ biết tận dụng rất tốt. Những pha lên bóng của Syria thường có tính bất ngờ cao và thường làm hàng phòng ngự tuyển Việt Nam chao đảo.
Thực tình tuyển Việt Nam chơi trong một thế buộc phải thắng để nuôi hy vọng nên các tuyển thủ rất có phần nôn nóng khi có cơ hội mở bàn để tạo lợi cho thế trận. Chính tâm lý này đã phá hỏng một trận thắng có thể nằm trong tầm tay của đội chủ nhà.
AFP cũng đề cập đến trận đấu còn lại của bảng D khi Trung Quốc làm khách trước Lebanon và thắng đội này 2-0 để đảm bảo ngôi nhì bảng với sáu điểm, sau Syria (chín điểm).
Cũng trong một buổi tối ấy, HLV tuyển Thái Lan Robson đã tỏ ra rất tin tưởng người trợ lý của mình Steve Darby cùng các học trò nên ông chẳng cần xem giò Singapore mà cũng có trận thắng oanh liệt 3-1 trên đất Singapore. Chàng rể Việt Steve Darby có sáu năm làm HLV cho Home Utd. nên ông rất am hiểu bóng đá Singapore. Bên cạnh đó, những cầu thủ đang đá thuê tại S-League đều được tung ra sân như Chaiman, Sutee…, cả hai trụ cột này đều ghi bàn trong chiến thắng 3-1 của đội. Với chiến thắng này, Thái Lan thay Singapore lên ngôi nhì bảng E sau Iran. Cánh cửa vào vòng chung kết của Thái Lan rất lớn khi hai ngày nữa họ tiếp Singapore trên sân nhà.
Một điều đáng ghi nhận là đội Malaysia với lực lượng nòng cốt là U-23 thua Uzbekistan 1-3 nhưng lại được khen ngợi là cái thua rất sáng của lứa trẻ Malaysia. Suốt hiệp một, đội bóng Đông Nam Á đã anh dũng thi đấu rất chặt chẽ khiến chủ nhà không thể ghi được bàn. Sau đó, Uzbekistan điều chỉnh thế trận mới thắng được. Các hãng tin nước ngoài đưa ra bình luận rằng đây sẽ là một đội bóng đáng gờm tại bảng A của bóng đá SEA Games cùng với Việt Nam và Thái Lan.
Như vậy diễn tiến vòng loại Asian Cup sau ba lượt trận thì chỉ có Thái Lan là đội có hy vọng nhất của khu vực Đông Nam Á. Với vị trí thứ nhì trong bảng thì Thái Lan coi như đứng cao và đang tiếp tục nuôi hy vọng. Trong khi đó, Việt Nam và Singapore dường như cánh cửa đang khép lại.
Theo Pháp luật TPHCM