HLV Calisto chia  vui với các cầu thủ sau trận đại thắng U23 Singapore. Ảnh: Như Ý.

Dẫu vậy thầy “Tô” cũng thừa nhận ông đã có một chút lo lắng khi U23 Singapore mở tỷ số. “May mà đội đã kịp chấn chỉnh một số vấn đề nơi hàng phòng ngự. Và khi chúng ta giành lại lợi thế dẫn bàn, thì mọi chuyện trở nên thuận lợi hơn rất nhiều. Trong hiệp 2, tôi đã yêu cầu các cầu thủ tận dụng những pha tấn công nhanh để ghi bàn khi đối phương nôn nóng”. 

Trong khi đó, HLV trưởng U23 Singapore, ông Pathmanathan tỏ ra “tâm phục khẩu phục”: “U23 Việt Nam quá mạnh. Chẳng có gì phải bàn cãi khi chiến thắng thuộc về họ. Tôi đã lường trước khó khăn trong trận này nhưng cuối cùng thì U23 Singapore vẫn không thể vượt qua được”. 

Nhà cầm quân này cũng tự an ủi rằng, các cầu thủ của  ông đã nỗ lực chiến đấu: “Họ còn quá trẻ và chỉ mới lần đầu dự SEA Games nên vẫn còn thiếu kinh nghiệm. Trận đấu đã khép lại. Các cầu thủ của tôi sẽ quên đi thất bại này để hướng về trận tranh HCĐ”. 

Theo Đất Việt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *