Bùng nổ cuối trận và ghi liên tiếp 2 bàn thắng, nhưng điều đó không đủ giúp Real tránh được cảnh mùa giải thứ 3 liên tiếp bị loại ở vòng bán kết Champions League. Giấc mơ "Decima" (chức vô địch Champions League thứ 10) của Real tiếp tục phải chờ, trong khi Dortmund xứng đáng giành vé đi London đá trận chung kết sau khi qua mặt đối thủ với tổng tỷ số 4-3.
Sau những ngày nỗ lực vận động, Ronaldo đã kịp bình phục và mang trên vai trách nhiệm ghi bàn cho Real Madrid. Để hỗ trợ công việc cho CR7, HLV Mourinho còn bố trí đội hình thiên về tấn công, khi sử dụng Modric thay vì Khedira.
Ronaldo bỏ lỡ cơ hội rất thuận lợi
Với chỉ một mình Xabi Alonso trụ ở trung tuyến, ngay từ những phút đầu tiên, Real chủ động chơi tấn công toàn diện hòng tìm kiếm bàn thắng. Ghi được bàn thắng sớm cũng có nghĩa cơ hội dành cho chủ nhà tăng cao hơn.
Ngay ở phút thứ 4, việc hàng thủ Dortmund thiếu tập trung đã tạo cơ hội cho Higuain thoát xuống đối mặt Weidenfeller. Tuy vậy, tiền đạo người Argentina xử lý khá chậm chạp, và cú sút cuối cùng không đủ khó để đánh bại thủ môn đội khách.
Trong khi Dortmund chưa thể lên bóng, Real liên tục có cơ hội để ghi bàn. Phút 13, trong tình huống phản công chớp nhoáng, Ronaldo được đặt vào tư thế một mình một bóng trước khung thành đối thủ, nhưng cú volley của ngôi sao người Bồ Đào Nha đi trúng vị trí Weidenfeller.
Đang gặp khó khăn trong việc lên bóng, Dortmund lại thêm tổn thất khi Mario Goetze không thể thi đấu vì chấn thương.
Dortmund đá ấn tượng trong phần lớn thời gian của trận đấu
Khi Dortmund vừa thực hiện sự thay đổi người, Real triển khai bóng nhanh và đến lượt Oezil được trao cơ hội. Rất thoải mái cầm bóng xâm nhập vòng cấm địa đội khách, và phía trước chỉ còn Weidenfeller, nhưng tuyển thủ Đức dứt điểm đi thiếu chính xác.
Đứng vững trước những cơ hội rõ ràng mà đội bóng áo trắng tạo ra, Dortmund thêm tự tin để giành lại thế trận. Lối chơi được tổ chức tốt của đại diện nước Đức đã không cho Real có cơ hội tiếp cận khung thành Weidenfeller trong suốt thời gian dài sau đó của hiệp thứ nhất. Sự chủ động được thể hiện rõ trong lối đá của Dortmund.
Đầu hiệp hai, khi Real vẫn còn đang cố gắng tìm cách để đưa bóng tiến đến gần khung thành thủ môn Weidenfeller, hàng vạn CĐV đội chủ nhà có mặt trên khán đài Bernabeu trải qua giây phút thót tim.
Trong pha phản công nhanh của các cầu thủ áo vàng đen, Reus chuyền thuận lợi để Lewandowski ung dung tung ra cú sút căng như kẻ chỉ. Diego Lopez hoàn toàn bị chinh phục, và may mắn đã đứng về phía Real dưới hình bóng xà ngang.
Bất lực trong triển khai thế trận, Mourinho chỉ còn cách tung thêm cầu thủ tấn công vào sân. Kaka thay cho hậu vệ phải Coentrao, trong khi Higuain cũng nhường chỗ cho Benzema.
Thay đổi của Mou chưa phát huy nét tích cực nào, thì Dortmund tiếp tục thể hiện tiếng nói. Phút 62, tình huống ném biên đơn giản của đội khách đánh sập hàng thủ Real, trước khi tiền vệ Guendogan dứt điểm ở cự ly gần nhưng Diego Lopez có pha cứu thua tuyệt vời.
Benzema giúp Real khởi sắc cuối trận nhưng vẫn là chưa đủ
Tấn công trung lộ, đẩy bóng ra biên, từ bóng dài đến bóng bỏng, mọi giải pháp có thể đều được Mourinho chỉ đạo các cầu thủ thực hiện. Đến phút 83, Real cũng đã tìm thấy bàn thắng. Kaka chọc khe tuyệt đẹp để Oezil thoát xuống rồi căng ngang, và Benzema chỉ việc đệm bóng ghi bàn ở cự ly gần.
Sức ép liên tục được đội chủ nhà tạo ra. Phút 88, Weidenfeller cứu thua từ cú sút của Benzema. Không lâu sau, tiền đạo người Pháp có pha kiến tạo tuyệt vời để Sergio Ramos tung cú sút chính xác, không cho Weidenfeller một cơ hội nào để cản phá. Tỷ số là 2-0 cho Real.
Có thêm hơn 5 phút bù giờ, nhưng cũng không đủ cho bàn thắng thứ 3. Giấc mơ Decima của Real thêm một lần nữa dang dở!
Theo VNN