Thi đấu như đi dạo nhưng Bayern Munich vẫn có chiến thắng nhẹ nhàng 3-0 trước đối thủ yếu Brescia.
Sau ba trận giao hữu đầu tiên với những chiến thắng vùi dập, Bayern Munich bước vào trận giao hữu thứ tư trong mùa hè gặp Brescia với tâm lý hết sức thoải mái.
Dù đối thủ yếu hơn nhưng HLV Pep Guardiola vẫn cho ra sân những cầu thủ gần như tốt nhất của mình. Chỉ mất đúng hai phút, Bayern đã có cơ hội nguy hiểm đầu tiên với cú đánh đầu của Thomas Muller.
Những phút sau đó, Bayern chơi khá nhàn nhã nhưng họ vẫn có được bàn thắng mở tỷ số ở phút 22. Người ghi bàn là Thomas Muller nhưng công lớn thuộc về Mario Mandzukic khi cầu thủ người Croatia chính là người tận dụng sai lầm của thủ môn Brescia và chuyền bóng cho Muller ghi bàn.
10 phút sau, tỷ số được nâng lên 2-0 cho Bayern với cú sút xa như búa bổ của Toni Kroos.
Sang hiệp hai, Bayern Munich rút dần các trụ cột như Kroos hay Shaqiri rời sân để thay vào đó là những gương mặt trẻ.
Tuy vậy, đội bóng nước Đức vẫn áp đảo. Phút 66, cú đá phạt của Ribery làm rung chuyển khung thành của Brescia nhưng không đem về bàn thắng cho Bayern.
Những phút còn lại, Bayern Munich chơi rất ung dung nhưng họ vẫn có được bàn thắng thứ ba ở phút 90 do công của Jan Kirchhoff sau sai lầm của thủ môn Brescia.
Thắng trận 3-0, Bayern Munich đã có trận thắng thứ tư liên tiếp trong các trận giao hữu hè 2013.
Theo thethaovietnam