Tại World Cup 2002, ĐT Đức đã thất bại trong trận chung kết và cay đắng nhìn Brasil lên ngôi. Còn cơ hội nào “rửa hận” ngọt ngào hơn cho Mannschaft khi họ có thể đánh bại đội chủ nhà World Cup 2014 vào rạng sáng mai.

Brasil và Đức là 2 trong số những đội bóng vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá thế giới. 8 chức vô địch World Cup là minh chứng rõ ràng nhất cho sức mạnh của 2 gã khổng lồ này. Mọi cuộc đối đầu giữa Mannschaft và Selecao đều đáng được liệt vào danh sách những trận cầu kinh điển của bóng đá thế giới.

Lần gần nhất Brasil chạm trán Đức tại một kỳ World Cup là trận chung kết năm 2002 tại Nhật Bản. Đó là trận đấu mà “Những cỗ xe tăng” có cơ hội san bằng thành tích 4 lần vô địch thế giới của Brasil, thế nhưng 2 bàn thắng của Ronaldo (Ro béo) đã khiến Oliver Kahn và các đồng đội gục ngã trước cửa thiên đường.

Nỗi đau đó càng trở nên lớn hơn với người Đức khi họ đã liên tiếp thất bại ở bán kết World Cup 2006 và 2010. Tại VCK 2014, một lần nữa Mannschaft lại góp mặt trong vòng 4 đội xuất sắc nhất. Và cơ hội “rửa hận” đã đến với “Những cỗ xe tăng” khi họ được chạm trán với đội bóng vàng xanh vào rạng sáng mai.

ĐT Đức sẽ có màn trả thù hết sức ngọt ngào nếu họ đánh bại được Brasil ngay trên sân nhà. Đây nhiệm vụ hoàn toàn nằm trong tầm tay của thầy trò HLV Joachim Loew bởi họ đang được đánh giá cao hơn Selecao khá nhiều.

Brasil xấu xí và thiếu cá tính nhất trong lịch sử

Trong quá khứ Brasil luôn chiếm ưu thế trong các trận đối đầu với Mannschaft, họ đã thắng tổng cộng 10 trận, hòa 6 và chỉ thua 4 trận. Nhưng giờ đây, Selecao đã không còn “lung linh” như xưa nữa, đoàn quân của Scolari tại World Cup 2014 được coi là đội tuyển Brasil thiếu cá tính và xấu xí nhất trong lịch sử đội bóng áo vàng xanh.

Thực tế, Brasil đã phải thi đấu rất chật vật từ vòng bảng cho tới tứ kết, thậm chí nếu không có may mắn và sự trợ giúp của trọng tài thì chưa chắc Selecao đã góp mặt ở vòng 4 đội.

Thầy trò HLV Scolari đang khiến tất cả NHM giận dữ và thất vọng vì lối chơi chặt chém như “tiều phu đốn củi” của mình. Nhất là trong trận tứ kết với Colombia, các cầu thủ áo vàng đã bất chấp mọi “thủ đoạn” để có được chiến thắng. Và rồi cuối cùng chính Selecao phải gánh lấy bài học “gậy ông đập lưng ông”.

Án treo giò của đội trưởng Thiago Silva và chấn thương của Neymar là hệ quả cho lối chơi thô bạo mà Scolari đã khuyến khích các học trò.Vắng 2 trụ cột quan trọng nhất trong đội hình, không hiểu Brasil sẽ làm thế nào để có thể chống lại ĐT Đức vốn đã được đánh giá cao hơn.

Vỏ quýt dày có móng tay nhọn

Trong bối cảnh thiếu Neymar và Silva, Brasil càng có lý do để chơi rắn hơn nữa. Ông Scolari sẽ tiếp tục dùng 1 hàng tiền vệ cơ bắp để khắc chế lối chơi của đối phương. Thế nhưng ĐT Đức là một đội bóng già giơ và không thiếu sự tinh quái.

Mannschaft đã thắng Pháp bằng bàn thắng duy nhất của Mats Hummels. Pha quay chậm cho thấy trung vệ của ĐT Đức đã đẩy Varane rất khéo trước khi đánh đầu tung lưới Lloris. Rõ ràng đoàn quân của Joachim Loew rất khác Colombia và các đối thủ mà Brasil đã gặp, họ có đủ khả năng và bản lĩnh để kết liễu đối thủ chỉ trong một khoảnh khắc.

Là đội chủ nhà, tất nhiên Brasil sẽ được hưởng nhiều lợi thế của trọng tài. Tuy nhiên nên nhớ đây là World Cup, nơi mà cả thế giới dõi theo nên chẳng có chuyện trọng tài dám đổi trắng thành đen được. Quan trọng hơn là việc ĐT Đức đủ kinh nghiệm để tránh những tình huống 50/50 mà cần sự can thiệp của các ông vua áo đen.

Với lợi thế sân nhà, mục tiêu của Brasil không có gì khác ngoài chức vô địch. Thế nhưng sau những màn trình diễn hết sức nghèo nàn thì lọt vào bán kết đã là quá thành công đối với đội bóng vàng xanh. Trước một ĐT Đức mạnh hơn và đầy bản lĩnh, có lẽ chặng đường World Cup 2014 của đội chủ nhà sẽ dừng lại ở đây.

Theo GTVT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *