La Liga đã bị hoãn vòng đấu khai mạc và có khả năng sẽ còn hoãn thêm một vài vòng đấu do các cầu thủ đình công. Nguyên nhân được cho là các câu lạc bộ nợ lương cầu thủ, nhưng sâu xa hơn, có lẽ là do bóng đá Tây Ban Nha ở cấp câu lạc bộ đang quay về với thời kỳ của kỷ Jura…
![]() |
La Liga có đến 20 đội tranh tài nhưng giờ chỉ còn thu gọn lại bởi hai cái tên: Barcelona và Real Madrid. Ảnh minh họa |
Chưa bao giờ bóng đá thế giới lại phân hoá sâu sắc như hiện nay. Các câu lạc bộ lớn ngày càng trở thành những con “khủng long” với đội hình ngày càng đạt mức “Dream team” hay “Dải ngân hà”. La Liga có đến 20 đội tranh tài nhưng giờ chỉ còn thu gọn lại bởi hai cái tên: Barcelona và Real Madrid. La Liga vì thế mà dần dần đi đến chuyện “tuyệt chủng” những đội bóng có khả năng tranh chấp tranh tài với hai đội bóng này và tính hấp dẫn của giải đấu cũng dần dần giảm thiểu. Việc chi tiêu trên thị trường chuyển nhượng khiến các đội bóng dễ lâm vào nợ nần. Ngay cả Barcelona với hàng loạt danh hiệu đỉnh cao đạt được như vô địch La Liga và Champions League như mùa rồi còn thua lỗ thì nói gì đến những đội bóng nhỏ. Và hệ luỵ từ việc ấy dẫn đến việc nợ lương cầu thủ khiến cho các cầu thủ bất bình đình công.
“Dream team” là điều đáng mơ ước đội với cổ động viên của một đội bóng. Thế nhưng, để đạt được điều này, các đại gia của bóng đá châu Âu dĩ nhiên phải dùng đến phương thức “cá lớn nuốt cá bé” và biến hầu hết những đội bóng còn lại chỉ là những “trại huấn luyện cầu thủ” cho mình. Những đội bóng “nhà nghèo” khi có được một ngôi sao nào vụt nổi lên thì lập tức phải “dâng hiến” cho các đại gia này và phải tiếp tục chịu cảnh “nhà nghèo” về thành tích và sức hấp dẫn. Thậm chí, có đội bóng còn có khả năng phải đứng trên bờ vực sụp đổ về bản sắc và truyền thống.
Premier League tương đối ít bị phân hoá hơn nhưng cũng đang dần tiến đến tình trạng trên. Arsenal và Tottenham, hai đội bóng từng thuộc nhóm tứ đại gia mùa trước, giờ đang đứng trước một mùa bóng ảm đạm do sự “chảy máu cầu thủ” của mình. Chức vô địch có thể được dự đoán trước là cuộc tranh chấp giữa bốn đội chịu chi nhất trên thị trường chuyển nhượng là Manchester City, Manchester United, Chelsea và Liverpool. Những đồng tiền của các ông chủ các đại gia bóng đá hầu như chưa biết mệt mỏi.
Sẽ là điều không lạ nếu Serie A hay Premier League sẽ có ngày cũng có những vụ đình công như La Liga bây giờ. Thời đại “khủng long” có lẽ sẽ giết dần giết mòn môi trường phát triển tự nhiên của bóng đá thế giới…
Theo SGTT