Thực tiễn là từ vài năm nay, bóng đá Syria nổi lên như một thế lực đáng kể ở Tây Á. Trên BXH FIFA gần nhất, Syria xếp hạng 95, cao hơn 39 bậc so với Việt Nam (134). Tất nhiên, cách xếp hạng này còn nhiều tranh cãi về tính chính xác. Nhưng những chiến tích gần đây của Syria đủ nói lên thực lực của họ, ví dụ như chiến thắng 3-2 trước Trung Quốc.

Image
ĐT Syria đang gây bất ngờ tại vòng loại Asian Cup 2011 – Ảnh: AFP

 Tại vòng loại ASIAN Cup 2011, Syria đang gây bất ngờ khi họ chứ không phải Trung Quốc mới là đội dẫn đầu bảng. Điểm mạnh ở Syria là áp dụng chiến thuật khá biến hóa. Trong trận thắng Trung Quốc, Syria chấp nhận đá phòng ngự phản công khi tung ra tới 6 hậu vệ. Nhưng ở trận thắng Lebanon, Syria lại đá 4-4-2, sòng phẳng với chủ nhà. Về cơ bản, Syria chủ yếu dùng hai sơ đồ, 5-3-2 và 4-4-2, tùy theo tính chất và thời điểm của trận đấu.

Trong đội hình Syria, đáng chú ý nhất chính là đội trưởng Firas Al Khatib. Sinh năm 1983, Al Khatib khoác áo ĐT Syria từ năm 2001. Hiện tại, Al Khatib đang chơi bóng tại Kuwait cho CLB Al Qadsia. Sau 36 lần chơi cho ĐTQG, Al Khatib đã ghi được 25 bàn. Trong hai trận đấu ở vòng loại ASIAN Cup 2011, mỗi trận Al Khatib đều có 1 bàn thắng.

Để chuẩn bị cho hai trận đấu quyết định với ĐTVN, Syria đã lên kế hoạch khá kỹ càng. Họ đã có trận giao hữu tại Thái Lan (hôm 8/11) với đội chủ nhà nhằm làm quen với thời tiết và cách chơi của các đại diện Đông Nam Á. Trong trận đấu đó, Syria dẫn 1-0 nhưng cuối cùng bị gỡ 1-1 do bị ép sân cả hiệp 2.

Syria vẫn đóng quân tại Thái Lan tới hôm nay mới di chuyển sang Việt Nam. Có vẻ như họ đã có sự chuẩn bị không thể tốt hơn trước chuyến làm khách ở Mỹ Đình.

Theo Báo Bóng đá

Từ khóa:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *