Sau hơn ba tuần nghỉ giữa hai giai đoạn, chiều thứ tư, Bình Dương tưởng chừng có chiến thắng ở vòng 16 để củng cố ngôi đầu bảng nhưng họ để đội bóng của HLV Kiatisuk chia điểm bằng bàn gỡ hòa 1-1 ở phút cuối.

Kết thúc giai đoạn một, Bình Dương là đội bóng xuất sắc của V-League khi đang tạm dẫn đầu bảng xếp hạng với 31 điểm, cách đội thứ hai T&T 3 điểm. Còn HAGL đứng vị trí thứ 11 với 18 điểm có được. Trận lượt đi, tại sân nhà Pleiku, HAGL đã hạ Bình Dương 2-0. Nhưng đó là thời kỳ V-League mới bắt đầu và Bình Dương dưới triều đại của HLV Mai Đức Chung. Còn thời kỳ trước thời gian hơn ba tuần nghỉ giữa hai giai đoạn, Bình Dương dưới quyền của HLV Đặng Trần Chỉnh đang thi đấu thăng hoa sau những chiến thắng quan trọng để vươn lên dẫn đầu bảng thuyết phục, còn HAGL của HLV Kiatisuk vẫn chưa thật thoát khỏi khủng hoảng.

Bình Dương dẫn trước nhưng không được hưởng niềm vui trọn vẹn.
Bình Dương dẫn trước nhưng không được hưởng niềm vui trọn vẹn. Ảnh: An Nhơn.

Những lý do trên khiến HAGL hành quân đến sân Gò Đậu chiều thứ tư bị đánh thấp hơn chủ nhà. Thực tế trên sân thì họ cũng vấp phải những khó khăn, nhất là khi Bình Dương có bàn thắng vượt dẫn. Nhưng đúng vào thời điểm quyết định trận đấu đội bóng của nhà cầm quân người Thái Lan đã giành lại một điểm quý giá sau pha lập công của chân sút Marcelo. Tuột mất chiến thắng, Bình Dương vẫn dẫn đầu bảng nhưng họ để T&T– đội đã thắng Đồng Tâm Long An 4-1 trên sân Hàng Đẫy, bám sát với khoảng cách chỉ còn một điểm.

Lee Nguyễn không thể ra sân đối mặt với các đồng đội cũ phía HAGL nhưng lực lượng còn lại của Bình Dương vẫn hùng mạnh để đối đầu với đội bóng phố núi. Nhưng thế trận những phút đầu không cho thấy đội bóng của HLV Kiatisuk yếu thế hơn. Phút 9 khung thành đội chủ nhà bị chao đảo khi tiền đạo Tiago có pha đánh đầu chệch cột sau pha nỗ lực tạt bóng của Văn Nhiên bên cánh phải. Phút 40, tiền đạo Tiago tiếp tục bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số cho HAGL khi có pha bắt vôlê đưa bóng đập đất đi vọt xà ngang.

Ngược lại Bình Dương dù cố gắng tổ chức ép đối thủ nhưng họ vấp phải sự giằng co quyết liệt ở trục giữa sân gồm Sakda, Duy Quang, Việt Cường, Anh Tuấn. sự già nua của Trường Giang nhiều pha đua tốc độ đã bị lép vế hơn so với sức trẻ phía đội khách. Cơ hội nguy hiểm nhất mà họ có được trong 45 phút đầu tiên là pha vuốt bóng trước vòng 16m50 vọt xà ngang khung thành thủ môn Công Vương của Abbey.

Thế trận sau giờ nghỉ, HLV Đặng Trần Chỉnh tăng cường lực lượng khi Hữu Thắng, Đức Thiện tung vào sân. Nhưng thế trận mà họ tạo ra trước đội khách cũng không hơn hẳn. Tuy nhiên khi trận đấu đang đôi co thì họ bất ngờ có bàn khai thông thế bế tắc. Phút 73, từ đường phạt góc của Vũ Phong, sau hai cú sút của Abbey và Kesley, bóng dội hàng thủ chủ nhà tìm ngay đến chân Đức Thiện và tiền đạo trẻ này đã không bỏ lỡ cơ hội đánh bại thủ môn Công Vương mở tỷ số 1-0 ở pha sút góc hẹp.

Bàn thua buộc HLV Kiatisuk không còn cách nào khác tăng cường để tìm bàn quân bình. Thái Dương và hai chân sút Marcelo, Tăng Tuấn lần lượt được tung vào sân. Gia tăng sức tấn công nhưng cơ hội thực sự để đội khách hy vọng một điểm ra về là hết sức khó khăn. Nhưng ngay phút cuối, đội khách đã biến hy vọng tưởng chừng không thể thành có thể. Trong pha tấn công, Thái Dương đẩy bóng ngang trước vòng cầm địa và Marcelo, trong phút lơi chân không áp sát của hàng thủ chủ nhà, tiền đạo vừa được HLV Kiatisuk vào sân đã ra chân nhanh đưa bóng tìm ngay đúng góc cao, trước pha bay người vô vọng của thủ môn Thế Anh, giành về một điểm quý giá cho HAGL.

Theo VnExpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *