![]() |
Các cầu thủ TP HCM đã có một mùa giải đáng quên. Ảnh: An Nhơn. |
Trong khi đó, những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt của những cầu thủ chủ nhà. HLV Lư Đình Tuấn và các thành viên của BHL thẫn thờ nhìn về hướng xa. Trong buổi họp báo, sau cái thở dài, HLV Lư Đình Tuấn nhìn nhận việc đội bóng xuống hạng là không có gì phải nói nhiều. "Các cầu thủ của tôi hôm nay đã nỗ lực để hy vọng trụ hạng nhưng không làm được. Tôi rất buồn vì thành tích này. Để đội bóng rớt hạng, tôi là người chịu trách nhiệm. Tôi xin lỗi người dân Thành phố".
Sau trận, cũng có hàng trăm cổ động viên vây trước cổng sân Thống Nhất và đồng thanh hô: "Giải tán Liên đoàn bóng đá TP HCM, trả lại tên Cảng Sài Gòn". Nhiều người đã khóc khi chỉ trong hai ngày phải chứng kiến hai đội bóng TP HCM rớt hạng (trước đó Sài Gòn United xuống hạng Nhì). Cả trăm cảnh sát đã được huy động, tuy nhiên, đám đông vẫn vây xe chở cầu thủ nhà. Sau khi xe chở cầu thủ ra về, những cổ động viên này mới dần giải tán.
Đầu mùa giải, CLB Thép Miền Nam Cảng Sài Gòn bị thay thế bằng cái tên TP HCM. Lãnh đạo CLB và Liên đoàn bóng đá TP HCM đặt chỉ tiêu đội vào top 7. Tuy nhiên, năng lực của TP HCM trong những mùa bóng qua và ở mùa giải mới không có nhiều thay đổi làm nhiều người lo âu. Và thực tế đã chứng tỏ điều đó. "Các cầu thủ của tôi đã thi đấu tốt ở giai đoạn lượt đi. Tuy nhiên, ở lượt về, chúng tôi đã mất điểm ở những trận đấu có thể đạt kết quả tốt. Tôi cho rằng, việc TP HCM rớt hạng là chuyện bình thường trong bóng đá. Hơn thế, tới vòng đấu cuối chúng tôi mới chính thức nhận vé xuống hạng", ông Tuấn nói.
Về tương lai của đội bóng, HLV Lư Đình Tuấn cho biết, đến lúc này ông không thể trả lời được, bởi số phận của ông còn khó đảm bảo.
Trong khi đó, với chiến thắng 3-2 trước TP HCM, Bình Dương đã cán đích V-League với vị trí á quân. Trong niềm vui, HLV Mai Đức Chung cũng chia sẻ nỗi buồn của TP HCM: "Tôi xin chia buồn với TP HCM. Tuy nhiên, tôi cho rằng, TP HCM nỗ lực ở những vòng đấu cuối là quá trễ và không đủ giúp họ có thể trụ hạng".
"Tôi đã giữ lời hứa trước trận đấu là chơi sòng phẳng. Bằng chứng hôm nay các cầu thủ của tôi đã chơi hiệu quả. Bị TP HCM dẫn 2-1 ở đầu hiệp hai nhưng các cầu thủ của tôi vẫn biết cách tìm trận thắng. Tôi cho rằng, vị trí á quân của Bình Dương là hoàn toàn xứng đáng", ông Chung nhận xét.
Trở lại với diễn biến trận đấu, TP HCM đã tràn lên, vây hãm, ép sân Bình Dương ngay từ đầu trận. Tuy nhiên, phút 18, Philani bất ngờ có bàn thắng giúp Bình Dương dẫn 1-0 và đẩy TP HCM vào thế khó. Nhưng đầu hiệp hai, cửa trụ hạng sáng lên với TP HCM khi họ có hai bàn thắng vượt dẫn 2-1, trong khi hai đối thủ cạnh tranh QK4 và Nam Định đang gặp bất lợi tại Nha Trang và Cao Lãnh.
Nhưng hy vọng trụ hạng của TP HCM vừa nhen nhóm đã tối sầm lại khi phút 82, trọng tài cho đội khách Bình Dương hưởng quả 11 mét khi cho rằng trung vệ John Wole phạm lỗi với Đức Tài trong vòng cấm. Trung vệ Helio đã không bỏ qua cơ hội gỡ hoà 2-2 cho Bình Dương. Chưa kịp vùng dậy, 4 phút sau, Philani nhấn chìm hy vọng mong manh của chủ nhà khi lắc đầu, ấn định kết quả 3-2 cho Bình Dương.
V-League vòng cuối |
Chủ nhật, ngày 23/8 TP HCM – Bình Dương 2-3 Đồng Tháp – Nam Định 2-1 Khánh Hòa – QK4 2-3 Hải Phòng – T&T Hà Nội 0-0 Thể Công – Đà Nẵng 4-3 Thanh Hóa – HAGL 3-7 SLNA – Đồng Tâm 3-1 |
Bảng điểm V-League 2009
TT | Đội | Trận | T | H | B | Điểm |
1 | Đà Nẵng | 26 | 15 | 5 | 6 | 50 |
2 | Bình Dương | 26 | 12 | 7 | 7 | 43 |
3 | SLNA | 26 | 11 | 10 | 5 | 43 |
4 | T&T Hà Nội | 26 | 11 | 6 | 9 | 39 |
5 | Đồng Tháp | 26 | 10 | 8 | 8 | 38 |
6 | HAGL | 26 | 11 | 4 | 11 | 37 |
7 | Hải Phòng | 26 | 11 | 3 | 12 | 36 |
8 | Khánh Hòa | 26 | 9 | 8 | 9 | 35 |
9 | Thể Công | 26 | 10 | 5 | 11 | 35 |
10 | Đồng Tâm | 26 | 7 | 13 | 6 | 34 |
11 | Quân Khu 4 | 26 | 10 | 3 | 13 | 33 |
12 | Nam Định | 26 | 8 | 7 | 11 | 31 |
13 | TP HCM | 26 | 8 | 5 | 13 | 29 |
14 | Thanh Hóa | 26 | 5 | 4 | 17 | 19 |
Kết quả V-League 2009 |
Vô địch: Đà Nẵng – 700 triệu đồng Á quân: Bình Dương – 350 triệu đồng Thứ ba: SLNA – 150 triệu đồng Tranh vé vớt trụ hạng: Nam Định Xuống hạng: Thanh Hoá, TP HCM |
Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất: Merlo Gaston (Đà Nẵng) và Lazaro (QK4): đều 15 bàn thắng. |
Theo An Nhơn (VnExpress)