Phong “gió” đã hoàn thành phân nửa bản hợp đồng với đội chủ sân Gò Đậu và nốt năm nay anh có thể đi nếu muốn. Tất nhiên, nhà cái Becamex làm sao có thể ngồi yên, sau khi chứng kiến liveshow “Vũ Phong và những người bạn” quá đỗi hoành tráng gần đây…

Năm 2009 thật sự là năm của Vũ Phong. Cầu thủ chạy cánh gốc Vĩnh Long đá như lên đồng, tỏa sáng dưới màu áo của B.Bình Dương suốt 4 đời HLV, góp phần không nhỏ trong chuỗi trận phong độ dưới tay “bố” Chung. Chính HLV 59 tuổi này là người giục giã lãnh đội phải giữ Vũ Phong lại bằng được.

Theo giải thích của ông, thì V-League đã bị đồng tiền thao túng một cách không thể lí giải. Nếu Becamex không nhanh chân, rất có thể T&T Hà Nội, TV Ninh Bình cũng như XM.Hải Phòng, hay Thể Công sẽ nẫng tay trên. Điều này hoàn toàn có thể xảy ra, sau các scandal liên quan đến Minh Chuyên, Việt Thắng, Duy Nam… gần đây

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của VnMedia, thì B.Bình Dương cũng chính là nguyện vọng của Vũ Phong. Tức là tiền vệ này chẳng muốn đi đâu cả. Như vậy, có thể hiểu đề nghị ký hợp đồng sớm của đội bóng đất Thủ thực chất là một phần thưởng cho những đóng của cá nhân tuyển thủ này suốt 2 năm qua.

Được biết, Becamex đã đưa ra lời đề nghị chiểu theo giá thị trường hiện tại khá hấp dẫn: mỗi năm lót tay 1,4 tỷ. Hợp đồng cũ sẽ kết thúc sau mùa giải 2011, như vậy, nếu ký thêm 3 năm (đến 2014), Phong “gió” sẽ có ngay 4,2 tỷ trong tài khoản, đi kèm mức lương 35 triệu/tháng, mức lương loại 1, ngang bằng Như Thành, Trường Giang, Văn Hải, Thế Anh và Quang Thanh. Điều này là hoàn toàn hợp lý với những gì anh đang thể hiện trên sân.

Theo Ngọc Tường (VnMedia)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *