Con người không thể sống mà thiếu hơi thở. Barca cũng vậy. Có cảm giác, Barca sẽ không còn là chính mình nếu mỗi trận đấu của họ không là những bữa tiệc bàn thắng. Nã vào lưới Zaragoza 4 bàn, Barca đã phá mọi kỷ lục ghi bàn dưới triều đại HLV Guardiola.

Không đội bóng nào lúc này cản được các chân sút của Barca (trái)

Không biết tự bao giờ, mỗi trận đấu của Barca đều là ngày hội của những bữa tiệc bàn thắng. Tới sân xem thày trò HLV Guardiola chơi bóng thì chứng kiến chiến thắng cho Barca thôi là chưa đủ. Với các CĐV, Barca đã thắng là phải thắng đẹp, phải đánh bại đối thủ theo kiểu ghi càng nhiều bàn… càng ít. Tại La Romareda, mặc dù Zaragoza đang có phong độ khá cao (đã thắng 3 trận liên tiếp) nhưng chừng đó vẫn là không đủ để ngăn Barca làm công việc quen thuộc: Sưu tập bàn thắng.

Sút tung lưới Zaragoza 4 lần, Barca đã nâng tổng số lần phá lưới đối phương của họ ở La Liga lên con số 90 bàn/31 vòng, tức trung bình 2,9 bàn/trận. Tính trên mọi đấu trường, Barca đã ghi 161 bàn mùa này.

Thống kê cho thấy, đây là kỷ lục về số bàn thắng trong một mùa của Barca dưới triều đại HLV Guardiola. Trước đó, kỷ lục cũ thuộc về mùa 2008/09, khi ngay mùa đầu tiên dẫn dắt Barca, Guardiola đã biến đội chủ sân Nou Camp thành cỗ máy hủy diệt với cả thảy 158 lần làm tung lưới đối phương. Mùa 2009/10, Barca ghi 138 bàn và năm ngoái là 152 bàn. Tính tổng cộng, Barca đã ghi 609 bàn/237 trận trên mọi đấu trường dưới kỷ nguyên HLV Guardiola. Tóm lại với Barca, ghi bàn dường như trở thành niềm đam mê, khao khát bất tận. Và với họ, công việc đó cũng đều đặn, nhẹ nhàng, đơn giản chẳng khác gì hơi thở.

Để so sánh, chưa một HLV nào trong lịch sử giúp Barca đạt hiệu suất làm bàn khủng khiếp như Guardiola. Mùa 2004/05, HLV Rijkaard đưa Barca tới ngôi vô địch La Liga chỉ với 73 bàn/38 trận. Một năm sau đó, Barca bảo vệ thành công ngôi vương với 80 bàn/38 trận. Dưới thời Van Gaal, Barca vô địch mùa 1998/99 với 87 bàn/38 trận. Tuy nhiên rõ ràng nó vẫn kém xa con số 90 bàn/31 trận của đội chủ sân Nou Camp mùa này. Ngay cả “Dream team” dưới kỷ nguyên Johan Cruyff thì kỷ lục “nổ súng” trong một mùa của họ cũng chỉ là 91 bàn/38 trận tại La Liga 1993/94.

Ở La Liga 2011/12, Barca vẫn còn 7 trận đấu nữa. Trong khi đó, phía trước họ còn có 2 trận bán kết Champions League và trận chung kết Cúp Nhà Vua. Điều này có nghĩa, Barca vẫn có ít nhất 10 trận nữa (sẽ là 11 nếu lọt vào chung kết Champions League). Với hiệu suất làm bàn như hiện tại, khả năng họ chạm cột mốc… 200 bàn trên mọi đấu trường không phải là quá viển vông. Nếu làm được điều này, thêm một lần nữa thế giới sẽ phải ngả mũ trước thầy trò Guardiola.

Nỗi lo lớn nhất của Barca là càng ngày họ càng phụ thuộc vào Messi. Tới thời điểm này, ngôi sao người Argentina đã có 60 bàn trên mọi đấu trường, bỏ xa Fabregas (15 bàn), Xavi (14), A.Sanchez (11) và David Villa (9). Nên nhớ, chưa bao giờ khoảng cách bàn thắng giữa Messi và các họng súng còn lại của Barca lớn tới vậy. Mùa trước, Barca còn có David Villa (23 bàn) và Pedro (22) chia lửa với Messi. Còn mùa này, gần như một mình Messi chơi cho cả đội.

Với 2 bàn ghi được ở trận Zaragoza – Barcelona (1-4), Messi đã đạt cột mốc ghi 60 bàn trong một mùa giải tại châu Âu. Người cuối cùng làm được điều đó là Gerd Muller, chân sút huyền thoại người Đức ghi 67 bàn cho Bayern Munich ở mùa bóng 1972/73. Messi còn ít nhất 10 trận đấu nữa để cân bằng kỷ lục, thậm chí vượt qua Muller.

Theo bongda+
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *