Cặp đấu U21 HAGL-U21 SLNA ở bán kết chiều nay, gợi nhớ tới trận chung kết Cúp QG giữa người phố Núi và đội bóng xứ Nghệ tại sân Thống Nhất cách đây gần 2 tháng. Trận đấu mà “đội lớn” của HAGL đã để thua 0-1 để rồi phải cam chịu nhìn SLNA lên ngôi vô địch.

Giờ thì tại sân chơi U21 và trên sân nhà Pleiku hôm nay, đội bóng trẻ phố Núi sẽ gánh vác trách nhiệm “đòi nợ” người xứ Nghệ thay cho các “đàn anh”. Chẳng thế mà trước giờ bóng lăn, ông bầu Đoàn Nguyên Đức đã hứa thưởng cao hơn mức 200 triệu đồng một trận thắng ở vòng bảng nếu đội nhà giành chiến thắng.

U21 HAGL (áo trắng) có vượt qua được các vị khách xứ Nghệ để góp mặt ở trận chung kết? Ảnh: Thái Tuấn.

Dẫu vậy, sự kỳ vọng của ông bầu và CĐV phố Núi, cũng tạo ra sức ép lớn cho các cầu thủ U21 HAGL. Trong khi đó, bên phần sân đối diện, U21 SLNA cũng ít nhiều lo lắng với viễn cảnh phải gánh chịu áp lực từ các CĐV đối phương. “Sức ép của khán giả Pleiku sẽ là trở ngại lớn nhất cho các cầu thủ trẻ của chúng tôi trong trận bán kết với đội chủ”, HLV Đinh Văn Nghĩa của U21 SLNA cho biết.

Với tính chất của một trận knock-out, cũng như muôn vàn sức ép bủa vây, đội phát huy được tinh thần chiến đấu và bản lĩnh trận mạc để giành chiến thắng ở cặp đấu này rất xứng đáng có mặt ở trận chung kết của giải.

Theo Đất Việt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *