Thất bại 1 – 3 trước K.Khánh Hòa ở vòng 3 V.League 2011 vừa qua đã đổ thêm dầu vào lửa dưới chiếc ghế HLV trưởng B.Bình Dương của ông Ricardo.
Sáng qua, lãnh đạo Gốm đã họp với BHL. Tại đây, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đã nhận hết lỗi khi cho rằng mình chưa đưa ra chiến thuật hợp lý và thiếu sự đôn đốc cầu thủ. Đồng thái “hối lỗi” này của Ricardo khiến các lãnh đạo của đội nguôi giận. Dẫu vậy, họ cũng đã đưa một tối hậu thư: HLV Ricardo sẽ còn 2 vòng đấu nữa để sửa sai. Trong trường hợp không cải thiện được tình hình đội sau thời hạn này, ông thầy người Bồ sẽ phải ra đi.
![]() |
Dưới “triều đại” Ricardo, B.Bình Dương (trái) đang có những màn trình diễn thất vọng. Ảnh: Thái Tuấn. |
Ngoài ra, Chủ tịch CLB, ông Nguyễn Minh Sơn còn yêu cầu BHL chú trọng thêm các bài tập thể lực cho tiền vệ Lee Nguyễn.
Sau 3 lượt trận, B.Bình Dương chỉ mới có 4 điểm và đứng hạng 9 trên BXH. Điều này khiến CĐV Thủ Dầu Một thất vọng ghê gớm. Ở trận thua K.Khánh Hòa vừa qua, khá nhiều người hâm mộ B.Bình Dương đã nán lại sân Gò Đậu để chê trách đội bóng. “Tôi đã nghe tiếng la ó của người hâm mộ và hiểu tâm trạng của họ. B.Bình Dương sẽ thay đổi theo hướng tích cực để nuôi hy vọng đua tranh vô địch”, HLV Ricardo hứa.
Nhà cầm quân này cũng tiết lộ đồng nghiệp và đồng hương Calisto đã “tư vấn” ông nên sử dụng nhiều những đường lên bóng ở biên “để tận dụng Vũ Phong và Quang Thanh hiệu quả hơn”.
Theo Đất Việt